Ở chỗ sâu hun hút không có điện, không có sóng điện thoại... thì Trưởng thôn phải xài chiêu "gõ mõ" kiểu cổ điển để báo mọi người tụ họp mỗi khi có việc gì cần thông báo luôn ấy!
Thôn Tham Troòng thuộc bản Nậm Chắn, xã Lâm Thượng (huyện Lục yên, tỉnh Yên Bái) này nằm ở vùng sâu vùng xa, có tổng cộng 29 hộ dân, trong đó tới 70% là hộ nghèo. Nhưng điều đặc biệt nhất ở làng này là vị Trưởng thôn phải dùng cái mõ làm từ cây vầu, trông giống hệt mõ trâu để đập báo cho người dân biết mà đến họp mỗi khi thôn có chuyện cần phổ biến.
Giải thích lý do phải xài "mõ trâu" để thông báo, ông Triệu Mềnh Chiêu - Trưởng thôn Tham Troòng chia sẻ: "Chúng tôi phải dùng cách này là vì cơ sở vật chất ở đây còn quá khó khăn, không có đường bê tông, không có điện, sóng điện thoại cũng không bắt được... nên bắt buộc tôi phải dùng mõ để gõ thôi. Thậm chí một số hộ ở xa quá tiếng mõ còn không nghe được thì tôi phải vào tận nhà để mời họp luôn".
Người dân vùng này kể rằng đến giờ vẫn phải dùng đèn dầu để thắp sáng. Nhà nào giả trả lắm mới mua được máy điện chạy bằng sức nước, mà nếu mưa to thì cũng gg không xài được, tối om luôn vì mất điện.
Anh Triệu Chòi Quấy (41 tuổi), một người dân bản địa ở đây cũng chia sẻ, bản thân anh từ trước đến nay hay đi ra ngoài nhiều nhưng chưa thấy bản làng nào khó khăn như ở chỗ mình.
Theo ông Chiêu, cái mõ "trâu" này chỉ gõ được và phát huy tác dụng vào những hôm trời nắng thôi, chứ mưa rào thì nó gần như vô dụng. Lý do là chiếc mõ hay để ngoài trời bị mưa ướt nên khi gõ chỉ kêu vài tiếng bì bụp chẳng ai nghe thấy cả
Ông Chiêu còn kể một chuyện hài hước là trước đây ông từng để quên mõ nên lũ trẻ con hay lôi ra nghịch, đánh lung tung. Có lần, bọn nhỏ nghịch, người dân tưởng Trưởng thôn gọi họp nên chỉ khoảng nửa tiếng sau người dân kéo đến đông nghịt. Khi biết chuyện, họ mắng ông té tát, lúc đó ông chỉ biết đứng ra xin lỗi dân làng thôi
Nguồn: soha.vn