Chill phết! Chiêm ngưỡng "lâu đài" Tajmasago trăm tỷ của đại gia Sài Gòn ✨

277ff519288d74a6797e.jpg


Ông Hoàng Khải (tức boss của Khaisilk Group mà mọi người hay gọi là Khải Silk đó) vừa flex luôn là chính ông vừa là nhà đầu tư vừa là designer của toà "lâu đài" xịn sò này. Đỉnh hơn là ông tự tay sắm sửa và sắp xếp từng chi tiết cho khối tài sản trắng muốt này, trị giá lên tới 15 triệu USD luôn nha (tầm hơn 300 tỷ đồng ấy)

5ed0f2856a6c3d7abc8b.jpg


Ông Hoàng Khải là ai? Đó chính là Chủ tịch HĐQT Khaisilk Group, thương hiệu lụa thời trang mà ai cũng biết đó!

1034a25462d8a61e53fe.jpg


Toà "lâu đài" Tajmasago này thực chất là một khách sạn được build theo kiến trúc Hồi giáo của xứ Marocco, đang là "đại bản doanh" chính của ông. Toạ độ thì quá là vip: ngay trung tâm Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn luôn nè!

Nhìn từ ngoài vào, toà lâu đài trắng toát, tinh khôi sáng láng với những chi tiết cầu kỳ, ai nhìn cũng phải nhớ ngay đến khu lâu đài nổi tiếng Alhambra ở Granada, Tây Ban Nha. Aesthetic quá đi thôi! ✨

2e593fe7d461a87a73c5.jpg


Từ ngoài vào trong, kết cấu tương đối hài hoà và tương đồng. Nhưng điểm đặc biệt nhất là sự mix & match cực kỳ táo bạo ở nội thất bên trong nè! Trang trí pha trộn nhiều trường phái từ bàn ghế cổ Trung Hoa cho đến phong cách châu Âu hiện đại, thoải mái - nghe xong chỉ muốn nói là "slay"

0ba9df0f0f45ec20117a.jpg


Những vòm trần và bức tường được trang trí các hình học phức tạp, mô phỏng theo kiến trúc Mogon và kiểu chữ viết cổ cực đẹp của người Ấn Độ... Còn khu vườn kéo dài ra tận mặt sông thì chỉ trồng duy nhất một loài cây màu huyết dụ thôi - minimalism nhưng sang chảnh!

238dcd8070165d74890c.jpg


Fun fact: Lâu đài này cần hơn 1.000 nhân công làm trong 2 năm mới xong đấy! Công sức bỏ ra không phải đùa đâu

Toà lâu đài có 19 phòng, mỗi phòng một style khác nhau nhưng toàn bộ nội thất chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen, điểm xuyết một chút đỏ từ những hoa văn trên khăn quàng của thiếu nữ Ấn Độ. Vibe sang xịn mà không hề rối mắt!

5eec6452f72ad389e170.jpg


Tất cả phòng đều view sông cực chill, trong đó phòng Tổng thống rộng tới 260m2 - một không gian lộng lẫy đến choáng ngợp luôn á!

Giữa lâu đài còn có một hồ bơi xanh biếc, hắt lên những hoa văn trắng được trang trí theo kiểu phù điêu đắp nổi với mô típ hoa lá - sống ảo ở đây thì hết ý!





Ngoài ra, ông còn tự thiết kế hầu hết các công trình khác như: chuỗi 12 nhà hàng cao cấp (fine-dining) trên cả nước, các cửa hàng thời trang mang thương hiệu Khải Silk, chưa kể toà cao ốc thương mại - văn phòng Paragon tại quận 7. Đa tài ghê!

Phong cách ăn mặc thường ngày của vị doanh nhân này khiến người ta cứ tưởng ông là người trong giới giải trí hơn là một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top