Vừa rồi netizen được dịp mắt tròn mắt dẹt trước màn đỗ xe "có tâm" tại buổi họp phụ huynh trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột) - chuẩn visual sướng mắt luôn á!
Ai cũng biết họp phụ huynh là event cuối năm cực kỳ quan trọng để đánh giá, tổng kết cả quá trình học tập. Đây là lần hiếm hoi trong năm mà thầy cô, đại diện nhà trường có thể trao đổi trực tiếp về chuyện học hành, định hướng nghề với ba mẹ học sinh. Chính vì vậy mà vào các buổi họp này, phụ huynh thường đến đúng giờ và đông đủ cực kỳ.
Thế nên chuyện gì đến cũng phải đến - trường THPT Chu Văn An vừa làm cộng đồng mạng phải "ố á ồ" với cảnh tượng hàng trăm chiếc xe máy đủ loại xếp ngay ngắn thẳng hàng, chật kín cả sân trường luôn. Có thể nói để xếp gọn đống xe khủng này thì cần rất nhiều công sức và thời gian của team hỗ trợ nhà trường đó nha!
Liên hệ với bạn đăng bài, cô bạn học sinh lớp 11 chia sẻ đây là cảnh quay hôm họp phụ huynh ngày 4/7 á. Vì quá trời xe máy nên nhà trường phải bố trí cho các bậc phụ huynh đỗ tràn ra sân luôn. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng nên trong giờ cao điểm không xảy ra tình trạng ùn tắc hay chen lấn xô đẩy gì cả.
"Để có được màn xếp xe đều tăm tắp này là nhờ công sức của thanh niên đoàn viên trường mình đó. Trước ngày họp phụ huynh, tụi mình đã có cuộc họp giữa bí thư lớp với bí thư đoàn trường để chốt số lượng phương tiện giao thông có thể có. Sáng hôm đó chúng mình đến từ sáng sớm tinh mơ để hướng dẫn các bác phụ huynh cách di chuyển và xếp xe cho gọn gàng nè".
Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhận về cả tá reaction và comment từ cộng đồng mạng. Đa phần đều khen nức nở công sức của các bạn học sinh để tạo được bãi đỗ xe máy hàng trăm chiếc đều tăm tắp ngay từ cổng vào, đồng thời cũng phải ghi nhận ý thức của các bậc phụ huynh khi đi họp lớp cho con em mình nữa nhé!
"Để xếp được hàng trăm chiếc xe thẳng đều thế này không phải dạng vừa đâu, bản thân mình dắt 2-3 cái đã mệt lăn ra rồi", bạn K.L comment.
"Hội ưa gọn gàng thích điều này lắm đấy", bạn A.T chia sẻ luôn.
"Hiếm có chỗ nào mà học sinh xếp xe đẹp như thế này. Chứ ở trường mình dù có được nhắc nhở thì cũng để xe lung tung, bác bảo vệ cũng chỉ có vài người không thể nào xếp dọn được hết. Cứ đến ngày họp phụ huynh là vỡ trận, chen chúc nhau mãi chẳng ra được cái cổng", bạn D.A tâm sự.
Nguồn: kenh14.vn