Chill phết! Bảo tháp 700 tuổi bỗng hiện ra giữa sông Mê Kông, dân tình đổ xô đi check-in

Banh2k7

New member
c48848fe1e72fa38c04b.jpg


Ai bảo chỉ có phim mới có cảnh cổ vật nổi lên từ đáy nước? Giữa lòng sông Mê Kông vừa xuất hiện một bảo tháp Phật giáo siêu xịn khiến cả bọn du khách ùa về tỉnh Nong Khai, phía Đông Bắc Thái Lan như đi hội vậy!

Bảo tháp Phra That Klang Nam này được dựng lên từ thế kỷ 15, tức là cách giờ khoảng 700 năm rồi nha! Hồi đó tháp đứng ngay ngắn trên bờ sông, nhưng mà đến năm 1847 thì bị đổ xuống sông Mê Kông. Từ đó đến giờ, tháp cứ nằm im dưới nước vì dòng sông đổi hướng chảy mất rồi.

600023b62a9d2c7393bc.jpg


Hôm 13/3 vừa rồi, một đám đông siêu khủng đã kéo đến Nong Khai để chiêm bái tháp Phra That Klang Nam sau khi ngọn tháp bất ngờ lộ diện do nước sông Mê Kông cạn. Nhiều người đứng trên bờ ngắm từ xa, còn những người "máu liều" hơn thì xuống thuyền để xem cận cảnh cho đã mắt luôn!

e24bfcf00b044fc27c53.jpg


Theo biên niên sử Phật giáo Urangkhathat thì bảo tháp này không phải chỗ bình thường đâu nha - đây là nơi cất giữ xá lợi xương của Đức Phật đấy! Kết cấu và kiến trúc của nó cũng giống hệt các công trình cùng thời, chuẩn phong cách vintage luôn.

Tuy nhiên có một tin buồn là dòng chảy sông Mê Kông đang từ từ bào mòn lớp đá bên ngoài của bảo tháp. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết sau khi khảo sát dưới nước, họ phát hiện ra bảo tháp đã bị vỡ thành ba phần rồi

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top