Chill phết! Ba thanh niên bắt cóc bé trai tống tiền 300 triệu để... săn Tết

dd84d67e253ea2389784.jpg


Gét gô! Ba anh chàng này đã lừa cháu bé 9 tuổi bằng cách giả giọng ba của em, rồi bắt cóc tống tiền gia đình 300 triệu đồng chỉ vì... muốn có tiền tiêu Tết. Trời ơi tin được không!

Sáng 8/1, đại tá Nguyễn Việt Quang, Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan này đã tạm giữ hình sự Tăng Hiền Đức (24 tuổi) cùng hai đồng phạm để điều tra hành vi bắt cóc chiếm đoạt tài sản.

Làm việc với cơ quan điều tra, Đức khai vì muốn có tiền tiêu Tết nên đã bàn với Nguyễn Hiền Duy (19 tuổi) lên kế hoạch bắt cóc bé trai 9 tuổi ở gần nhà là Nguyễn Quốc Huy. Tội nghiệp cháu bé quá!

97e3ba1c81d78d2cac78.jpg


Drama bắt đầu từ sáng 5/1, khi thấy bà ngoại Huy ra chợ, Đức gọi điện giả giọng ba của cháu, bảo "có hai người bạn của ba" chờ ở ngoài chở đi mua quà Tết. Vì vắng ba đã lâu nên nghe điện thoại, Huy vui mừng khôn xiết luôn. Cậu bé lên xe của Duy và Nguyễn Phương Bảo (20 tuổi) ngụ huyện Cái Bè (Tiền Giang) rồi bị chở đến một quán karaoke.

Phát hiện mất cháu, ngoại Huy gọi con gái về tổ chức tìm kiếm thì gia đình nạn nhân nhận được điện thoại của Duy thông báo "muốn gặp con phải đưa 300 triệu đồng tiền chuộc". Căng đét!

Plot twist ở chỗ Đức còn thản nhiên chạy qua chạy lại gia đình nạn nhân giả vờ muốn giúp tìm cháu Huy. Vì là chỗ quen biết, mẹ Huy đã đưa cho Đức 300 triệu đồng mang đi "giải cứu" con rồi bí mật theo sau nhưng bị hắn "cắt đuôi". Diễn xuất đỉnh cao thật đấy!

Sáng 6/1, Đức hẹn đồng phạm ra quán ăn ở phường 9, TP Vĩnh Long chia mỗi người 10 triệu đồng nhưng sau đó bị công an phát hiện bắt giữ. Happy ending là cơ quan điều tra đã thu hồi được gần 293 triệu đồng.

Moral of the story: Muốn tiền Tết thì đi làm chứ đừng nghĩ linh tinh nhé các bạn ơi! ✌️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top