Đợt không khí lạnh này mạnh vãi nha mọi người ơi! Nhiệt độ xuống thấp đến mức băng tuyết đã phủ trắng xoá khu vực biên giới thuộc xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An rồi nè ️
Sáng 18/12, tại khu vực chân cột mốc 420 trên đỉnh Puxailaileng thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) do Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) quản lý, cảnh tượng đẹp mê ly luôn á! Hầu hết băng tuyết đã phủ trắng toàn bộ cành cây, ngọn cỏ rồi. Nhìn như khung cảnh ở trời Âu vậy!
Băng tuyết phủ kín mít cây cối, visual đỉnh của chóp luôn nha!
Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú đóng ở nơi có độ cao khoảng 1.900m so với mực nước biển, quanh năm mây phủ mờ mịt. Nơi đây thường xuyên diễn ra băng giá, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, băng tuyết rơi phủ trắng núi rừng. Tưởng tượng sống ở đây mỗi ngày thấy khắc nghiệt quá trời! ️
Rét run người luôn! Nhiệt độ ghi nhận vào lúc 3h sáng ngày 18/12 là âm 3 độ C. Lạnh thấu xương á mọi người!
Khu vực đường tuần tra, cây cối phủ đầy băng tuyết, đi đường cũng phải cẩn thận lắm nha!
Trung tá Nguyễn Văn Hóa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết: "Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát biên phòng Buộc Mú trong thời tiết giá rét, đơn vị đã bổ sung thêm chăn ấm, đồ giữ nhiệt cho các đồng chí".
Thương anh em bộ đội quá đi! Giữa cái rét cắt da cắt thịt này vẫn kiên cường làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới
Nguồn: kenh14.vn