Chill ở làng "ma" nghe thấy người mà không nhìn thấy ai

856e93eb3eb593a29bf2.jpg


Đến làng Tam Môn Hiệp (Trung Quốc), ai cũng phải giật mình vì nghe ríu rít tiếng cười nói nhưng... không thấy một bóng người nào luôn đó các bạn ơi!

Thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc có gần 10.000 ngôi nhà được xây dưới lòng đất sâu 6-7m nha mọi người. Ngôi làng này giờ chỉ còn khoảng 3.000 người sống, số còn lại đã lên mặt đất "lên đời" cuộc sống rồi.

Nhiều người khi ghé thăm đều bảo đây là làng "tàng hình" thật sự luôn á! Từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói ríu rít, nhưng mà không thấy ai, không thấy nhà cửa gì hết trơn. Spoopy vãi!

cf6f137e960757d3f486.jpg


Nhìn từ trên cao mới tá hỏa nha! Theo sách vở ghi chép lại, ngôi làng này hình thành cách đây khoảng 4.000 năm (tưởng tượng nổi không?!) và trở nên hot hit vào thời nhà Minh, nhà Thanh.

Các căn nhà được build theo kiểu vuông vuông, mỗi cạnh 10-12m. Mỗi nhà đều có một đường hầm khá sâu để nối ra thế giới bên ngoài qua một cái sân chung.

Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy rõ sân sinh hoạt chung của nhiều ngôi làng. Đây cũng chính là nơi tổ chức party, đám cưới cũng như các hoạt động cộng đồng của người dân nơi đây đó.

Những ngôi làng dưới lòng đất ở Trung Quốc được xây vuông vức, tiết kiệm budget và phù hợp với người dân nghèo. Những ngôi nhà này có giếng thoát nước cực xịn, chống ngập khi mưa to. Còn cách âm, chống động đất nữa chứ!

f9c67bc9ae5104268fd2.jpg


Ngày nay các ngôi nhà dưới lòng đất cũng được cung cấp điện nước, các thiết bị hiện đại đầy đủ. Để có được một căn nhà dưới lòng đất như thế này, mỗi hộ gia đình phải mất 2-3 năm đào đất lấy chỗ trống rồi mới xây dựng được. Công phu phết!

Mọi sinh hoạt của các hộ gia đình ở những ngôi làng dưới lòng đất đều gói gọn trong căn nhà nhỏ kín đáo này nha.

33f7fd94487a87cc3aa9.jpg


Hiện tại, những căn nhà cổ dưới lòng đất này đang được chính phủ bảo tồn cẩn thận. Những căn nhà này từng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2011 luôn đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top