Hôm đó, Marcos Senesi đang chuẩn bị đi ăn tối cùng bạn gái ở Ibiza (Tây Ban Nha), vẫn tưởng mình sẽ có một kỳ nghỉ hè chill phết. Ai ngờ một cú điện thoại từ đội tuyển Argentina khiến mọi thứ đảo ngược 180 độ luôn: World Cup 2026 đang vẫy gọi phía trước á!
Plot twist bắt đầu từ việc trung vệ Leonardo Balerdi của Marseille bị chấn thương cơ chân phải, phải bỏ cuộc giữa chừng. HLV Lionel Scaloni mất mấy ngày suy nghĩ kỹ càng - thậm chí còn cân nhắc gọi tiền vệ phòng ngự thay vì trung vệ thuần túy luôn - rồi cuối cùng chốt: Senesi chính là người được chọn!
Senesi nhận tin từ Ibiza, nơi anh mới đến nghỉ ngơi sau mùa giải bận rộn cùng Bournemouth. Bạn gái anh - cầu thủ bóng đá nữ người Anh Kelci Bowers (vừa chia tay đội nữ Bournemouth) - đã quay lại khoảnh khắc lịch sử đó và share lên mạng xã hội luôn nha.
Cô kể lại rằng cả hai đang chuẩn bị đi ăn tối thì điện thoại reo. "Chúng mình đến Ibiza để relax, nhưng chưa bao giờ thực sự thả lỏng được. Cả hai đều biết có một trung vệ đang chấn thương. Và giờ Marcos vừa được gọi dự World Cup. Đây chính xác là điều chúng mình cầu nguyện mỗi ngày", Bowers nói trong clip, trong khi Senesi vẫn đang nghe điện thoại. Ngay sau khi cúp máy, cả hai ôm nhau và hét lên vì sung sướng quá trời!
Thực ra Ibiza chỉ là điểm dừng ngắn thôi. Trước đó, hai người vừa về từ Miami - chuyến nghỉ dài hơn - rồi ghé Ibiza vài ngày trước khi mùa giải mới bắt đầu. Senesi biết mình đang trong tình trạng standby, và theo những gì Bowers chia sẻ, anh không ngừng tập luyện suốt thời gian đó, kể cả trên bãi biển luôn nè!
Đây là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải xịn sò. Senesi là một trong những trụ cột giúp Bournemouth kết thúc Premier League 2024/25 ở vị trí thứ 6 - thành tích cao nhất lịch sử CLB - và giành vé dự Europa League. Ngay sau đó, anh ký hợp đồng chuyển nhượng tự do sang Tottenham, nơi anh sẽ chơi cùng đồng hương Cristian Romero.
Senesi có thể đã khoác áo đội tuyển Italia - anh đủ điều kiện theo về huyết thống - nhưng từ đầu đã chọn Argentina rồi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm được gọi lần này, Senesi mới chỉ có ba lần ra sân cho Albiceleste, toàn bộ đều là giao hữu, chưa một trận chính thức nào cả. Trận gần nhất là cuối tháng 3 năm nay, trước Mauritania tại sân La Bombonera.
Nguồn: soha.vn
Plot twist bắt đầu từ việc trung vệ Leonardo Balerdi của Marseille bị chấn thương cơ chân phải, phải bỏ cuộc giữa chừng. HLV Lionel Scaloni mất mấy ngày suy nghĩ kỹ càng - thậm chí còn cân nhắc gọi tiền vệ phòng ngự thay vì trung vệ thuần túy luôn - rồi cuối cùng chốt: Senesi chính là người được chọn!
Senesi nhận tin từ Ibiza, nơi anh mới đến nghỉ ngơi sau mùa giải bận rộn cùng Bournemouth. Bạn gái anh - cầu thủ bóng đá nữ người Anh Kelci Bowers (vừa chia tay đội nữ Bournemouth) - đã quay lại khoảnh khắc lịch sử đó và share lên mạng xã hội luôn nha.
Cô kể lại rằng cả hai đang chuẩn bị đi ăn tối thì điện thoại reo. "Chúng mình đến Ibiza để relax, nhưng chưa bao giờ thực sự thả lỏng được. Cả hai đều biết có một trung vệ đang chấn thương. Và giờ Marcos vừa được gọi dự World Cup. Đây chính xác là điều chúng mình cầu nguyện mỗi ngày", Bowers nói trong clip, trong khi Senesi vẫn đang nghe điện thoại. Ngay sau khi cúp máy, cả hai ôm nhau và hét lên vì sung sướng quá trời!
Thực ra Ibiza chỉ là điểm dừng ngắn thôi. Trước đó, hai người vừa về từ Miami - chuyến nghỉ dài hơn - rồi ghé Ibiza vài ngày trước khi mùa giải mới bắt đầu. Senesi biết mình đang trong tình trạng standby, và theo những gì Bowers chia sẻ, anh không ngừng tập luyện suốt thời gian đó, kể cả trên bãi biển luôn nè!
Đây là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải xịn sò. Senesi là một trong những trụ cột giúp Bournemouth kết thúc Premier League 2024/25 ở vị trí thứ 6 - thành tích cao nhất lịch sử CLB - và giành vé dự Europa League. Ngay sau đó, anh ký hợp đồng chuyển nhượng tự do sang Tottenham, nơi anh sẽ chơi cùng đồng hương Cristian Romero.
Senesi có thể đã khoác áo đội tuyển Italia - anh đủ điều kiện theo về huyết thống - nhưng từ đầu đã chọn Argentina rồi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm được gọi lần này, Senesi mới chỉ có ba lần ra sân cho Albiceleste, toàn bộ đều là giao hữu, chưa một trận chính thức nào cả. Trận gần nhất là cuối tháng 3 năm nay, trước Mauritania tại sân La Bombonera.
Nguồn: soha.vn