Chỉ cần lăn bánh chưa đầy 200km từ Hà Nội, là bạn đã có thể check-in tại một địa điểm sở hữu cả rừng lẫn núi, không khí trong lành phát cuồng, được mệnh danh là "Đà Lạt mini" luôn nha!
Dịp Tết Dương lịch năm nay ghép với cuối tuần, tức là có tầm 2-3 ngày nghỉ ngơi phê pha. Thay vì ở nhà "hóa thạch" hay đi vòng vòng trong nội thành, không ít hội bạn thân, gia đình hay couple đã âm thầm lên plan du lịch ngắn ngày rồi đó
Bên cạnh những cái tên quen thuộc, gần đây có một spot ở miền núi phía Bắc đang hot rần rần trong giới mê xê dịch. Cách Hà Nội chưa tới 200km, nơi này được ví như "Đà Lạt thu nhỏ" của Tây Bắc luôn ấy. Không khí siêu trong lành, dễ chịu, cảnh quan thiên nhiên núi rừng, mây mù phủ kín tựa Tà Xùa vậy. Địa điểm đó chính là đồi Pu Nhi, nằm ở bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban, thị trấn Bắc Yên, tỉnh Sơn La á!
Theo Google Map thì từ Hà Nội, bạn sẽ phải đi khoảng 186km theo Quốc lộ 32, tức là khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ ngồi xe thôi. Còn nếu xuất phát từ thị trấn Bắc Yên thì chỉ tầm 5km theo hướng Bắc Yên - Hà Nội.
Đường đi khá đẹp và ez luôn, nên bạn muốn đi ô tô, xe máy hay xe khách đều OK. Tuy nhiên gần đến nơi sẽ có đoạn dốc khá nhiều, nhớ cẩn thận và an toàn nha!
Theo như các bạn đã từng ghé qua kể lại, người dân bản địa bảo trước kia đồi Pu Nhi là nơi chăn thả gia súc tự do. Đồng thời cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động vui chơi trong lễ hội, là nơi hẹn hò của các couple trong bản mỗi độ xuân về nữa
Khi những bức hình về khung cảnh hoang sơ, khoáng đạt và trong lành của đồi Pu Nhi bắt đầu viral trên mạng xã hội, giới trẻ đã ùa tới đây để cắm trại tự túc trong ngày, thậm chí overnight camping luôn!
Mấy năm gần đây, đồi Pu Nhi càng đông khách hơn nên đã có thêm các phòng nghỉ kiểu chòi kính mini xinh xắn, nằm dưới những hàng thông xanh mát để phục vụ nhu cầu ngủ lại của du khách, đặc biệt là các gia đình có em bé. Giờ đồi Pu Nhi đã được xây dựng thành Pu Nhi Farm bài bản rồi nè. Vé vào cửa chỉ 15K/người thôi, còn thuê phòng/lều qua đêm từ 100K/người - giá rẻ như cho không luôn á!
Như đã nói ở trên, đồi Pu Nhi = Đà Lạt + Tà Xùa. Lên tới đỉnh đồi, không khí trong lành, thoáng mát cộng với cả một mảng cỏ cây xanh mướt sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái phát mê. Điểm cộng nữa chính là những cây thông cao lớn rải rác khắp đồi, nhìn y chang Đà Lạt vậy. Ngoài ra, vào những ngày trời đẹp, sáng sớm, bạn hoàn toàn có thể săn mây ngay tại phòng kính hoặc lều của mình luôn á!
Thỉnh thoảng vẫn có những đàn gia súc của người dân đi ngang qua đồi. Hình ảnh đàn bò, dê thong thả gặm cỏ, còn mình ngồi bên lều với khóm lửa bập bùng, chill phết - như trong phim về cuộc sống du mục vậy!
Du khách Nguyễn Quỳnh Trang Chu từ Đà Lạt đã review: "Đây thật sự như một Đà Lạt thu nhỏ giữa miền Tây Bắc. Ở đây có những hàng thông reo vi vu, những triền cỏ dài, có những căn chòi kính nhìn thẳng xuống thung lũng. Và có thể có cả biển mây đẹp không kém Tà Xùa luôn".
Nguồn: kenh14.vn