Mình vẫn luôn được dạy rằng: học hành chăm chỉ, sống nghiêm túc mới là nền tảng vững chắc nhất của cuộc đời. Nhưng mà... hết lần này đến lần khác, những topic trending trên mạng, những cuộc bàn tán ầm ĩ của dư luận lại vô tình gửi đi tín hiệu hoàn toàn khác: Ngoại hình đẹp dường như còn "xịn" hơn cả sự nỗ lực
Đẹp trai xinh gái quan trọng hơn cố gắng sao? Đừng làm lệch chuẩn giá trị của giới trẻ nữa!
Gần đây, story về buổi ăn mừng đỗ đại học của 1 tân sinh viên ở Triều Sán (Trung Quốc) gây sốt mạng xã hội. Trong video, trước sự chứng kiến của người lớn trong gia đình, nam sinh đeo hoa đỏ, nhận học bổng, cùng người thân làm lễ trước tổ tiên và share niềm vui đỗ đại học.
Thế nhưng điều khiến mọi người shocked là sự chú ý của netizen hoàn toàn... đi chệch hướng luôn á. Không mấy ai care việc bạn ấy đã thức bao nhiêu đêm để học bài, không mấy ai khen ngợi sự kiên trì của một bạn trẻ bình thường nhưng không bỏ cuộc, càng ít người trân trọng tình cảm gia đình và truyền thống đáng quý này.
Tất cả focus lại vào ngoại hình của cả gia đình
Mọi người thi nhau khen bố mẹ đẹp, đường nét gương mặt chuẩn, khen cậu bạn sáng sủa, điển trai. Một khoảnh khắc đáng flex sau bao năm cày cuốc học tập, cuối cùng lại bị biến thành một màn "hóng drama nhan sắc" trên mạng.
Chua chát hơn, có người còn lấy trường đại học mà bạn ấy đỗ ra để chế giễu, thậm chí đùa rằng tổ tiên chắc sẽ thất vọng
Ngoại hình chỉ là "vé vào cửa" nhất thời, không thể thành "bùa hộ mệnh" cả đời được đâu
Không thể phủ nhận rằng ngoại hình đẹp thực sự có những lợi thế nhất định. Trong lần đầu gặp mặt hay trong các mối quan hệ xã hội hằng ngày, một diện mạo chỉn chu, sáng sủa có thể giúp người khác có ấn tượng tốt hơn. Đó có thể xem là một chút "buff bẩm sinh". Nhưng hiện giờ, quá nhiều người đang phóng đại lợi thế này đến mức đảo lộn mọi thứ. Dường như mọi người đang dần mặc định rằng ngoại hình quan trọng hơn nỗ lực, vẻ bề ngoài quan trọng hơn năng lực thực sự.
Một chuyên gia tâm lý chia sẻ: "Tôi từng tiếp xúc với không ít học sinh THPT, sinh viên đại học. Các em không chịu focus học hành nghiêm túc, cả ngày chỉ lo lắng xem mình có đẹp không, cách ăn mặc có hợp trend không, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn của sự tự ti và ám ảnh về ngoại hình. Nhìn những quan điểm kiểu 'ngoại hình là tất cả' tràn lan trên mạng, các em dần nghĩ rằng: Học hành chăm chỉ quá vất vả, còn đẹp trai xinh gái mới là con đường tắt. Nhưng các con nhất định phải tỉnh táo: Ngoại hình mãi mãi chỉ có thể là một vé vào cửa nhất thời, tuyệt đối không phải bùa hộ mệnh của cuộc đời".
Thiện cảm trong lần gặp đầu tiên không thể giúp một người đi hết chặng đường dài của cuộc đời. Lợi thế về ngoại hình tạm thời cũng không thể sánh với tri thức được tích lũy qua năm tháng
Giống như bạn nam sinh Triều Sán này, điểm sáng đáng flex nhất của bạn ấy chưa bao giờ là một gương mặt đẹp được thừa hưởng từ cha mẹ. Đó là sự kiên trì của một người bình thường nhưng vẫn chọn cố gắng hết mình
Không phải chỉ khi đạt thành tích top đầu hay đỗ vào trường danh tiếng mới được gọi là thành công. Mỗi bạn trẻ biết trân trọng thời gian, cố gắng hết sức và không phụ lòng những năm tháng tuổi trẻ của mình đều xứng đáng được đối xử tử tế.
Đừng để những chuẩn mực thẩm mỹ phù phiếm trên mạng làm lệch lạc cách nhìn nhận của mình nhé. Điều quý giá nhất của tuổi trẻ chưa bao giờ là một vẻ ngoài hoàn hảo, mà là sự tự tin được tạo nên từ quá trình phấn đấu
Nguồn: kenh14.vn