Chill không nổi: Dịch lạ xịn sò tấn công tàu du lịch, 3 người tử vong

SimpKingg

New member
Ủa chuyện gì thế này?! Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Nam Phi vừa thông báo một tin "nóng hổi" khiến ai cũng phải giật mình: virus hanta siêu hiếm đã bùng phát trên một con tàu du lịch đang lênh đênh giữa Đại Tây Dương. Kết quả là 3 người đã không qua khỏi và 3 người khác đang ốm nặng luôn rồi

2f9496f5ee093fe6fe47.jpg


Theo AP dẫn lại thông cáo của WHO, vụ bùng phát dịch này đang được điều tra kỹ càng, nhưng ít nhất đã có 1 trường hợp nhiễm hantavirus được xác nhận chính thức rồi. Hiện tại, một trong các bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Nam Phi. WHO đang phối hợp với chính quyền để sơ tán 2 người khác có triệu chứng khỏi tàu càng sớm càng tốt.

Công ty Hà Lan điều hành tàu du lịch cho biết con tàu hiện đang neo đậu ngoài khơi Cape Verde - quốc đảo ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ nhưng chưa cho phép bất kỳ ai xuống tàu (kiểu cách ly luôn ý mà ). Họ cho biết 2 người cần được chăm sóc y tế khẩn cấp là nhân viên trên tàu.

**Virus hanta là gì mà nguy hiểm thế?**

Virus hanta là 1 họ virus lây lan chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của chuột và các động vật gặm nhấm bị nhiễm bệnh (ối giời nể luôn). Loại virus này từng gây chú ý sau khi bà Betsy Arakawa - vợ của cố diễn viên Gene Hackman, qua đời vì nhiễm virus hanta ở New Mexico năm ngoái. Hackman cũng qua đời khoảng 1 tuần sau đó tại nhà riêng do bệnh tim.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus hanta gây ra 2 hội chứng nghiêm trọng, làm suy giảm chức năng phổi và thận luôn á.

WHO cho biết nhiễm virus hanta có thể lây giữa người với người, dù hiếm thấy lắm. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu (sad quá đi), nhưng việc được chăm sóc y tế sớm có thể giúp tăng cơ hội sống sót đáng kể.

**Timeline chuyến đi định mệnh**

Theo Bộ Y tế Nam Phi, con tàu MV Hondius mang cờ Hà Lan rời Argentina khoảng 3 tuần trước, để thực hiện chuyến du ngoạn bao gồm các điểm đến như Nam cực, quần đảo Falkland và các điểm dừng khác, và điểm cuối là quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Nghe thì xịn sò phết nhưng ai ngờ chuyến đi lại kết thúc buồn thế này

Nạn nhân đầu tiên là người đàn ông 70 tuổi đã chết trên tàu. Thi thể của ông được đưa về lãnh thổ Saint Helena thuộc Anh ở Nam Đại Tây Dương. Vợ của người đàn ông này đã gục ngã tại sân bay ở Nam Phi, khi đang chuẩn bị lên máy bay về Hà Lan. Bà đã qua đời tại bệnh viện gần đó.

Bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện ở Johannesburg là công dân Anh.

Oceanwide Expeditions - hãng điều hành chuyến du lịch, cho biết thi thể nạn nhân thứ 3 vẫn còn trên tàu ở Cape Verde, và ưu tiên của họ là đảm bảo 2 nhân viên bị ốm được chăm sóc y tế ngay lập tức.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top