BanhNgok225
New member
Mới đây, tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã xuất hiện một khu phức hợp siêu xịn với concept "rừng xanh thẳng đứng" gây sốt cộng đồng mạng. Điểm đặc biệt là những tòa nhà này không chỉ đẹp mà còn có khả năng hút khí thải độc hại và "sản xuất" oxy cho không khí trong lành nha các bạn ơi!
Theo tạp chí Designboom, khu phức hợp mang tên EasyHome Huanggang này là brainchild (sản phẩm trí tuệ) của kiến trúc sư người Italy - Stefano Boeri. Toàn bộ quần thể gồm 5 tòa tháp được "trang hoàng" bằng 404 cây xanh, 4,6 nghìn bụi cây, cùng đủ loại thảo mộc và hoa mọc trên ban công, sân thượng. Nghe mà muốn flex quá đi mất!
Con số "xịn sò" hơn nữa là nhờ lượng cây xanh khủng này, mỗi năm khu phức hợp có thể hấp thụ tới 22 tấn CO2 và thải ra 11 tấn oxy vào không khí. Xứng đáng là "máy lọc không khí" size XXL luôn ạ!
Thiết kế các ban công mở và đóng xen kẽ nhau trong tòa nhà tạo nên sự năng động và nhịp nhàng cho cả quần thể, trông aesthetic vô cùng!
"Thiết kế này cho phép mở ra tầm nhìn tuyệt vời tới mặt tiền rợp bóng cây, nâng cao trải nghiệm cảm quan về cây xanh và tích hợp thảm thực vật vào không gian kiến trúc", kiến trúc sư Stefano Boeri chia sẻ.
Theo ông, cư dân ở đây sẽ được tận hưởng thiên nhiên mà không cần phải escape khỏi thành phố. Vừa sống giữa lòng phố nhưng vẫn có view xanh mướt, đúng là "best of both worlds" luôn nha! ️
**Plot twist: Bài học từ dự án "rừng thẳng đứng" tại Thành Đô**
Trước đó vào năm 2020, tại Trung Quốc cũng đã từng có khu dân cư phức hợp Qiyi City Forest Garden ở Thành Đô với concept tương tự - toàn bộ các tầng đều phủ xanh mát mắt. Ban đầu ai cũng hype và gọi đây là "thiên đường xanh". Nhưng plot twist là sau hai năm, nó đã trở thành... cơn ác mộng thực sự!
Quay lại năm 2018, dân Thành Đô ai cũng excited với ý tưởng được sống giữa hàng chục loài thực vật, đặc biệt vì Thành Đô lúc đó là một trong những thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc.
Đến tháng 4/2020, cả 826 căn hộ trong khu phức hợp Qiyi City Forest Garden đã sold out. Mỗi căn có tới 20 loại cây trồng trên ban công để lọc không khí và giảm tiếng ồn. Nghe có vẻ perfect phải không nào?
Nhưng thực tế không như mơ! Thay vì có thiên đường xanh, khu phức hợp 8 tòa nhà này giờ trông như phim hậu tận thế vậy các bạn ơi! Ban công bị cây cối "ăn tươi nuốt sống", và worst hơn nữa là phải đối mặt với đàn muỗi siêu đông!
Đến giờ vẫn không ai biết lý do tại sao chỉ có 10 gia đình dọn vào, nghĩa là hầu hết các căn và vườn ngoài ban công đều... bỏ hoang không người trông nom.
Ảnh hiện tại cho thấy ban công đã bị cây cối "nuốt chửng" hoàn toàn, cành cây treo lủng lẳng trên lan can. Tệ hơn, số ít cư dân sống ở đây than phiền rằng "khu rừng thẳng đứng" không được chăm sóc đã thành "resort 5 sao" của bọn muỗi rồi!
Hy vọng dự án mới tại Hoàng Cương sẽ rút kinh nghiệm và không bị chung số phận nhé!
Nguồn: soha.vn