Ngày hội văn hóa Pháp - JCF vừa diễn ra cực kỳ sôi động tại trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) nè mọi người ơi! Đây là event thường niên mà sinh viên chương trình Việt Pháp nào cũng mong chờ, vừa để flex văn hóa xứ sở baguette, vừa để gặp gỡ giao lưu cùng hội bạn cùng đam mê.
Sự kiện này lần đầu được tổ chức vào năm 2014, sau đó cứ năm nào cũng có cho đến khi bị gián đoạn năm 2021 vì Covid-19 . Quay trở lại sau thời gian "đóng băng", Ngày hội văn hóa Pháp năm nay nhận được vô vàn support từ sinh viên, thầy cô và những người yêu mến văn hóa Pháp.
"Năm nay, với chủ đề 'Touchez la lune' nghĩa là 'Chạm tới mặt trăng', Ngày hội văn hóa Pháp mong muốn toàn thể sinh viên - những người trẻ năng động, sáng tạo, đầy khát vọng nói hãy luôn dũng cảm nói lên mong muốn của họ. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng muốn gửi gắm đến tất cả mọi người một thông điệp tích cực là 'Chỉ cần chúng ta muốn, tất cả đều có thể!'", anh Huỳnh Liên Phát - Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.
Đến với Ngày hội này, bạn sẽ được nghe các chuyên gia kể về văn hóa Pháp, hòa mình vào những giai điệu nhạc Pháp lãng mạn đến nao lòng , thưởng thức các tiết mục văn nghệ bùng nổ, chơi các trò chơi vui nhộn và đặc biệt là ăn thử những món ăn authentic của Pháp luôn!
Điểm nhấn của sự kiện phải kể đến mô hình đường đua F1 do chính tay các bạn sinh viên thiết kế, lấy cảm hứng từ đường đua F1 nổi tiếng của "đất nước hình lục lăng" ️.
Phần hype nhất hẳn là cuộc thi học thuật với những câu hỏi liên quan đến văn hóa Pháp. Sau 2 vòng đấu căng thẳng, ngôi vô địch thuộc về đội Victoire đến từ trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM).
"Chương trình mang lại cho mình cơ hội để có thể gặp gỡ và giao lưu với những người bạn mới, những người bạn rất giỏi. Bên cạnh đó, mình có cơ hội ôn tập và học hỏi thêm những kiến thức về tiếng Pháp, văn hóa Pháp và môi trường để cọ xát những kiến thức mà mình luôn yêu thích. Hơn thế nữa mình cũng rất tự hào vì tụi mình đã giành chiến thắng trong một cuộc thi học thuật có quy mô lớn", Hoài Nam (thành viên của đội Victoire, năm thứ ba, chuyên ngành tiếng Pháp, khoa Ngữ văn Pháp, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) hào hứng chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, fashion show với concept ánh trăng và những bản tình ca đã tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng, khiến ai cũng có cảm giác như đang dạo bước trên những con phố Paris thơ mộng .
Kết thúc ngày hội là buổi Talkshow ý nghĩa, nơi các anh chị cựu sinh viên chia sẻ kỷ niệm và kinh nghiệm với đàn em, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ cực chất.
Chị Hồ Khánh Linh (cựu du học sinh Pháp, MC của HTV) cho biết: "Đây là lần đầu tiên mình tham dự chương trình này, nhưng mình cảm thấy vô cùng thân thuộc và thoải mái. Bởi chương trình mang đậm màu sắc văn hóa Pháp, từ âm nhạc, các món ăn ngon cho đến các trò chơi, rồi đến trang phục hay cách các bạn sinh viên được giao lưu và làm quen với nhau bằng thứ ngôn ngữ được cho là quyến rũ nhất thế giới. Tất cả mọi thứ làm mình nhớ về khoảng thời gian du học tại Pháp. Nói chung mình thấy chương trình vô cùng ấn tượng và đầy ý nghĩa".
Ngày hội văn hóa Pháp không chỉ là nơi để giải tỏa stress sau những ngày ngồi lì trên giảng đường, mà còn là sân chơi cho những ai yêu thích văn hóa Pháp có thể gặp gỡ, giao lưu, kết bạn và chia sẻ niềm đam mê chung . Đó cũng chính là động lực để Ban Tổ chức tiếp tục duy trì và phát triển event này ở những năm tiếp theo nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn