Ơ mây zing, 5 ngày nghỉ lễ mà xếp lịch dày đặc thế này thì hết hồn luôn á!
29/4 - Khởi động bằng chuyến đi bảo tàng địa chất xin xác nhận nè. Check-in văn minh kiểu gì đó
30/4 - Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dài là phải về nhà họ hàng rồi! Vào bác ăn cơm (chắc no nê lắm luôn), thăm bà nội cho ấm lòng, rồi gào thét theo các anh chị khi hát karaoke. Năng lượng max luôn
1/5 - Tổ chức sinh nhật cho em với đông đủ anh em họ ngoại, lên bác chơi tiếp. Vibe sum vầy là phải thế
2/5 - Đi chùa Địa Tạng với các anh chị, tịnh tâm một chút sau mấy ngày ầm ĩ
3/5 - Sang chơi với Lan rồi cùng bạn đi thử tàu Cát Linh. Trải nghiệm mới toanh luôn á
Nguồn: tinhte.vn