BanhDev4303
New member
Không còn cảnh tắc đường kéo dài hàng cây số vào giờ cao điểm, các tuyến đường vành đai 3, Nguyễn Trãi (Hà Nội) trong sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn vắng vẻ, lác đác mới có phương tiện di chuyển. Khung cảnh này nhìn từ trên cao xuống mới thấy "choáng" là đằng khác!
Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết Giáp Thìn), đường phố Hà Nội thông thoáng đến mức khó tin, không còn cảnh ùn tắc như những ngày trước đó. Người dân cũng thư thả di chuyển du Xuân, không phải "nhích từng mét" như mọi khi nữa rồi nha!
Tại nút giao Ngã Tư Sở - nơi ngày thường được mệnh danh là "Ngã Tư Khổ" vì lúc nào cũng trong cảnh tắc đường trầm trọng. Thế mà sáng mùng 1, giao thông đi qua nút giao này lại khá thông thoáng. Đúng kiểu "plot twist" của năm đây rồi!
Đường Trường Chinh xe cộ không còn cảnh tấp nập như ngày thường, người dân thoải mái di chuyển luôn. Cảm giác như đang lạc vào thành phố khác ấy!
Đường Nguyễn Trãi thông thoáng cả hai chiều. Nhìn mà muốn "phóng" xe thật nhanh vì quá đã con mắt!
Lý do là vì người dân từ Hà Nội đã trở về quê đón Tết, nên đường phố không còn cảnh xe cộ chen chúc. Ai về hết rồi thì đường còn tắc làm sao đúng không nàoooo?
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh vắng vẻ, bao trùm là sắc đỏ của cờ. Vibe Tết truyền thống nhưng mà peaceful phết!
Phố Đê La Thành không còn cảnh ô tô và xe máy chen nhau di chuyển. Nhìn "sượng sượng" vì quá quen với khung cảnh đông đúc rồi!
Nguồn: soha.vn
Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết Giáp Thìn), đường phố Hà Nội thông thoáng đến mức khó tin, không còn cảnh ùn tắc như những ngày trước đó. Người dân cũng thư thả di chuyển du Xuân, không phải "nhích từng mét" như mọi khi nữa rồi nha!
Tại nút giao Ngã Tư Sở - nơi ngày thường được mệnh danh là "Ngã Tư Khổ" vì lúc nào cũng trong cảnh tắc đường trầm trọng. Thế mà sáng mùng 1, giao thông đi qua nút giao này lại khá thông thoáng. Đúng kiểu "plot twist" của năm đây rồi!
Đường Trường Chinh xe cộ không còn cảnh tấp nập như ngày thường, người dân thoải mái di chuyển luôn. Cảm giác như đang lạc vào thành phố khác ấy!
Đường Nguyễn Trãi thông thoáng cả hai chiều. Nhìn mà muốn "phóng" xe thật nhanh vì quá đã con mắt!
Lý do là vì người dân từ Hà Nội đã trở về quê đón Tết, nên đường phố không còn cảnh xe cộ chen chúc. Ai về hết rồi thì đường còn tắc làm sao đúng không nàoooo?
Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh vắng vẻ, bao trùm là sắc đỏ của cờ. Vibe Tết truyền thống nhưng mà peaceful phết!
Phố Đê La Thành không còn cảnh ô tô và xe máy chen nhau di chuyển. Nhìn "sượng sượng" vì quá quen với khung cảnh đông đúc rồi!
Nguồn: soha.vn