Chill hết cả nấc với "Hồ xương người" trên nóc nhà thế giới, plot twist nghìn năm mới hé lộ

2c941717418978d7c682.jpg


Tưởng tượng một hồ nước đóng băng xinh xỉu ở độ cao hơn 5000m trên đỉnh Himalaya, chill phết đúng không? Nhưng đợi đã, mỗi mùa hè khi băng tan, nơi này lại reveal ra một sự thật rợn người: Gần 800 bộ hài cốt từ ngàn năm trước nằm la liệt! Ủa sao vậy trời?

a48a06cbb6b4be1299c5.jpg


Đây chính là Hồ Roopkund, giờ người ta gọi là Hồ Skeleton hay Hồ Xương Người luôn (còn dân bản địa gọi thẳng là "Hồ Huyền Bí" cho nó dramatic). Nằm ở bang Uttarakhand của Ấn Độ, nép mình trong lòng núi Trishul, nơi này nổi tiếng vì lý do... hơi creepy một chút

Phát hiện chấn động năm 1942

Hồ này nằm chơi vơi ở độ cao 5.029m, không có người sống, sâu chỉ khoảng 2m thôi nhưng xung quanh toàn núi tuyết với sông băng bao bọc. Nhìn thì đẹp mê hồn, thế nên nhiều bạn ưa mạo hiểm cứ đổ xô lên đây check-in.

f34c1b790d3827cb5fac.jpg


Nhưng plot twist bắt đầu từ năm 1942. Khi băng tan, người ta phát hiện hơn 200 bộ xương người nổi lềnh bềnh, nằm chất đống ở góc hồ. Sau khi đếm kỹ thì ơ hay, hóa ra có tới 800+ bộ xương cơ!

Tin này leaked ra thì cả thế giới sốc nặng. Ủa một nơi hoang vu thế này mà lại có cả nghĩa địa khổng lồ, trời ơi chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đủ thứ thuyết âm mưu xuất hiện

Mấy bộ xương này được bảo quản gần như nguyên vẹn do khí hậu lạnh và khô. Nhưng ai cũng tò mò: Họ là ai? Chết từ bao giờ? Và tại sao 800 người cùng nằm xuống ở một chỗ như vậy?

Có người đồn là do dịch bệnh, sạt lở đất, hay thậm chí là nghi lễ tự sát tập thể gì đó. Kiểu mystery vibe max luôn!

Thời chiến tranh, người ta nghĩ đây là lính Nhật trốn sang Ấn Độ. Nhưng sau khi check kỹ thì nope, mấy bộ xương này cổ hơn nhiều rồi.

2a88e28b3dd4a6edbd72.jpg


Có thuyết khác lại bảo đây là đội quân của đại tướng Zorawar Singh bị lạc đường năm 1841. Nhưng test carbon phóng xạ những năm 60 lại bác bỏ luôn.

Còn có cả truyền thuyết kinh dị: Ngày xưa vua Kannaji mở tiệc linh đình trên núi thiêng, làm nữ thần Nandadevi nổi đóa, bà triệu hồi mưa đá khổng lồ đập xuống cho một trận! ⛈️

Khoa học lên tiếng năm 2007

Mãi đến 2003-2007, các nhà khoa học Ấn Độ, Đức và National Geographic mới vào cuộc nghiêm túc với công nghệ xịn xò.

Sau khi test ADN 31 bộ xương, họ phát hiện ra điểm đặc biệt: Những người này có miếng xương nhô ở trán - đặc trưng của cư dân vùng Maharashtra, miền trung nam Ấn Độ!

Ba mẫu ADN còn có đột biến gen giống hệt nhau - chứng tỏ cùng một gia đình. Phân tích thêm thì thấy có 2 nhóm người: Nhóm thấp bé (có thể là người địa phương hoặc hướng dẫn viên) và nhóm cao lớn hơn.

Sự thật được hé lộ

Kết luận cuối cùng khá là... thương tâm: Đây là đoàn hành hương người Ấn Độ lên hồ Roopkund từ khoảng năm 850 sau Công Nguyên (hơn 1000 năm trước!).

Tất cả đều có vết nứt ở sau đầu, bị đập bởi vật tròn cỡ quả bóng. Kết luận: Một trận mưa đá với tốc độ 160km/h đã ập xuống bất ngờ, không ai kịp trốn! Một số người chết sau đó vì đói và rét.

Nhờ được băng tuyết "bảo quản" ở nhiệt độ cực thấp nên mấy bộ xương này mới còn nguyên vẹn đến tận bây giờ.

Hiện tại thế nào?

Hồ Roopkund chỉ xuất hiện mỗi năm một lần (khi băng tan), nên càng hút khách du lịch mê khám phá. Nhưng mà có vấn đề nè: Nhiều người đến xem rồi... lén mang hài cốt về làm kỷ niệm!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top