Nói đến cao nguyên đá Đồng Văn là nghĩ ngay đến toàn đá phải không? Nhưng mà không đơn giản vậy đâu các bạn ơi! Thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây không chỉ có đá, mà còn ẩn chứa và nuôi dưỡng biết bao nhiêu mầm xanh, sự sống của cả thiên nhiên lẫn con người nữa nè.
Nhắc đến mùa xuân, miền Nam có hoa mai thì miền Bắc mình chill với hoa đào thôi! Hoa đào ở miền núi phía Bắc chính là món quà kỳ diệu mà tạo hóa tặng cho con người mỗi dịp Tết đến Xuân về đó
Mùa hoa cải trên cao nguyên đá
Mùa Xuân chính là thời điểm đẹp nhất của vùng cao Hà Giang, thật sự là aesthetic lắm luôn! Dọc đường từ Quản Bạ đến Yên Minh, đặc biệt là Đồng Văn, Lũng Cú, Mèo Vạc - nơi đâu cũng hồng rực sắc đào.
Người ta gọi là đào núi, đào mèo vì hoa mọc trên chóp núi, sườn non, hay nép mình vào những hàng rào đá bao quanh nhà của đồng bào. Chúng nó xen vào giữa những hốc đá, vươn lên đón khí trời để nở hoa, tạo nên sắc xuân riêng biệt của nơi đây. Sống ảo ở đây thì chụp hình nào cũng xinh nha!
Chiều xuân
Những ngôi nhà nhỏ xinh với tường đá, mái ngói âm dương, có hàng rào đá bao quanh trở nên duyên dáng hết nấc trong sắc hoa đào. Đào núi ở Đồng Văn là đào phai năm cánh, màu không đỏ mà chỉ phớt hồng thôi, thân cây gầy gộc, mảnh mai như cô thôn nữ vậy
Nhưng mà đừng để ngoại hình đánh lừa nhé! Loài hoa này có sức sống mạnh mẽ vô cùng, không hề run rẩy trong mùa Đông buốt giá, cứ ấp ủ những chồi mầm, búp nụ no nê để đợi mùa xuân về cho đời màu hoa tươi rực rỡ. Respect!
Hoa xuân chính là tặng phẩm xịn nhất của thiên nhiên dành cho bản làng dân tộc vùng cao miền núi phía Bắc. Những nụ hoa xuân trên cao nguyên đá càng đẹp hơn khi thiên nhiên hòa quyện với cuộc sống con người.
Giữa khô cằn núi đá vẫn thấy một màu hoa trinh nguyên tận hiến cho con người vẻ đẹp lâu dài, bền bỉ. Tết qua rồi nhưng nàng xuân vẫn còn ở lại, nở nụ cười chào đón du khách đến với vùng đất biên giới xa xôi của Tổ quốc. Vibe chill quá đi mất thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn