Chắc chắn là sau này cứ nhắc đến "đám cưới thế kỷ" là netizen lại nghĩ ngay đến hôn lễ của doanh nhân Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà luôn á!
Thật sự là hiếm có đám cưới nào mà cả làng mạng bàn tán sôi nổi như đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - Nguyễn Viết Vương vậy đó! Không phải vì cô dâu là Hoa hậu Việt Nam 2020 hay vì chú rể là TGĐ tập đoàn nghìn tỷ đâu, mà bởi đây là một trong số ít những đám cưới vẹn cả đôi đường luôn ý Vừa sang chảnh xứng tầm vị thế của cả hai bên, vừa đậm đà bản sắc văn hóa và đủ đầy lễ nghi truyền thống, khiến ai xem cũng thấy cả sự xa hoa lẫn sự chân tình từ hai miền quê Thanh Hóa và Quảng Trị.
Từ lễ nạp tài, đón dâu đến tiệc chính, mỗi nghi thức trong đám cưới của Đỗ Hà đều được thực hiện đầy đủ và chuẩn không cần chỉnh như "văn mẫu" cưới hỏi Việt Nam luôn nha! Dù khoảng cách địa lý xa xôi, dù thời điểm rước dâu là lúc sáng sớm tinh mơ nhưng hai nhà không hề bỏ qua bất kỳ bước nào cả. Có lễ nạp tài với sính lễ truyền thống đàng hoàng, có chiếc nón lá được cô dâu cầm theo khi về nhà chồng, có người em gái thân thiết xách vali về nhà chồng cho cô dâu, có khoảnh khắc mẹ chồng nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ xin dâu (chuẩn phong tục luôn),...
Điều đáng nói là, dù tổ chức hoành tráng với quy mô khủng và dàn khách mời toàn người nổi tiếng, đám cưới vẫn giữ nguyên tinh thần gần gũi, ấm áp lắm á! Bà con làng xóm không chỉ được xem mà còn chung vui với cô dâu chú rể nữa nè
Về phần mình, đôi vợ chồng son đi chào từng bàn ở đám tiệc nhà gái, có tiệc ngọt buổi tối ở nhà gái mời bà con làng xóm chia vui. Chú rể ra ngoài có thể là TGĐ, là doanh nhân xịn sò nhưng ở quê vợ cũng hoà tan, cười nói tay bắt mặt mừng với tất cả mọi người luôn. Không khí rộn ràng lan khắp miền quê bình dị ở Thanh Hóa - ai cũng cảm nhận được đây không chỉ là đám cưới của một Hoa hậu mà còn là niềm tự hào của cả quê hương nữa đó
"Thật sự ấn tượng vì đám cưới của Hoa hậu vẫn giữ đặc trưng nét đám cưới xứ Thanh: nạp tài, đêm trước ngày rước dâu văn nghệ chè nước, nhà trai xin dâu, che nón, cô gái thân thiết sẽ xách vali quần áo và mẹ chú rể sẽ chờ ở cổng nhà trai đỡ nón lá khi bước vào nhà nữa"- đây là một comment được yêu thích trong hàng trăm nghìn bình luận về hỷ sự của cặp đôi nha mọi người.
Gia đình hai bên chỉn chu đến nỗi dù lễ nạp tài và xin dâu được tổ chức liên tiếp nhau nhưng chữ Đỗ Hà - Viết Vương vẫn được thay đổi (Ảnh: Linh Lê Chí)
Nếu cô dâu Đỗ Hà được khen hết lời vì vẻ rạng rỡ, duyên dáng thì gia đình chú rể - đặc biệt là Chủ tịch HĐTV công ty Sơn Hải - Nguyễn Viết Hải lại khiến nhiều người bất ngờ vì cách hành xử giản dị, chân thành cực kỳ! Từ lễ nạp tài đến xin dâu, những lời chia sẻ mộc mạc mà tình cảm của ông khiến tất cả mọi người xúc động muốn khóc luôn ý Ông vừa thể hiện sự tôn trọng với nhà gái, tình yêu thương dành cho con dâu, vừa bộc lộ sự tự hào xen lẫn niềm vui chân phương của người cha.
Tại lễ nạp tài vào ngày 16/10, bố chú rể đại diện nhà trai, giới thiệu họ hàng, người thân góp mặt sau đó trực tiếp chia sẻ với Đỗ Hà - Viết Vương và ông bà sui gia.
"Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái,... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi.
Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi"- Chủ tịch Sơn Hải nói.
Đến lễ xin dâu vào sáng sớm 22/10, bố chồng Đỗ Hà lại tiếp tục có những chia sẻ đi vào lòng người lắm luôn:
"Kính thưa các ông các bà, các bác các chú, các cô các cậu, các anh các chị, các bạn bè thân hữu gần xa của con Viết Vương và con Đỗ Hà. Hôm nay đại diện gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu".
Không có những phát ngôn hoa mỹ, không khoe giàu sang mà chỉ là những lời dặn dò làm sao cho hạnh phúc, biết nhường nhịn và thương nhau thật lòng thôi. Chính sự tử tế, chừng mực này đã khiến hình ảnh nhà chồng của Hoa hậu được nhìn nhận cực kỳ tích cực, khác hẳn với định kiến thường thấy về các gia đình doanh nhân "xa cách, quyền lực" á
Trong khi Đỗ Hà là gương mặt quen thuộc với công chúng thì Nguyễn Viết Vương - người đàn ông đồng hành cùng cô chưa từng xuất hiện công khai trước đó. Vì vậy hỷ sự lần này được xem như là màn "chào sân" của thiếu gia, đường đường chính chính sánh vai bên nàng Hậu. Và Viết Vương lập tức được cư dân mạng chấm 0 điểm… không điểm nào để chê luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn
Thật sự là hiếm có đám cưới nào mà cả làng mạng bàn tán sôi nổi như đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - Nguyễn Viết Vương vậy đó! Không phải vì cô dâu là Hoa hậu Việt Nam 2020 hay vì chú rể là TGĐ tập đoàn nghìn tỷ đâu, mà bởi đây là một trong số ít những đám cưới vẹn cả đôi đường luôn ý Vừa sang chảnh xứng tầm vị thế của cả hai bên, vừa đậm đà bản sắc văn hóa và đủ đầy lễ nghi truyền thống, khiến ai xem cũng thấy cả sự xa hoa lẫn sự chân tình từ hai miền quê Thanh Hóa và Quảng Trị.
Từ lễ nạp tài, đón dâu đến tiệc chính, mỗi nghi thức trong đám cưới của Đỗ Hà đều được thực hiện đầy đủ và chuẩn không cần chỉnh như "văn mẫu" cưới hỏi Việt Nam luôn nha! Dù khoảng cách địa lý xa xôi, dù thời điểm rước dâu là lúc sáng sớm tinh mơ nhưng hai nhà không hề bỏ qua bất kỳ bước nào cả. Có lễ nạp tài với sính lễ truyền thống đàng hoàng, có chiếc nón lá được cô dâu cầm theo khi về nhà chồng, có người em gái thân thiết xách vali về nhà chồng cho cô dâu, có khoảnh khắc mẹ chồng nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ xin dâu (chuẩn phong tục luôn),...
Điều đáng nói là, dù tổ chức hoành tráng với quy mô khủng và dàn khách mời toàn người nổi tiếng, đám cưới vẫn giữ nguyên tinh thần gần gũi, ấm áp lắm á! Bà con làng xóm không chỉ được xem mà còn chung vui với cô dâu chú rể nữa nè
Về phần mình, đôi vợ chồng son đi chào từng bàn ở đám tiệc nhà gái, có tiệc ngọt buổi tối ở nhà gái mời bà con làng xóm chia vui. Chú rể ra ngoài có thể là TGĐ, là doanh nhân xịn sò nhưng ở quê vợ cũng hoà tan, cười nói tay bắt mặt mừng với tất cả mọi người luôn. Không khí rộn ràng lan khắp miền quê bình dị ở Thanh Hóa - ai cũng cảm nhận được đây không chỉ là đám cưới của một Hoa hậu mà còn là niềm tự hào của cả quê hương nữa đó
"Thật sự ấn tượng vì đám cưới của Hoa hậu vẫn giữ đặc trưng nét đám cưới xứ Thanh: nạp tài, đêm trước ngày rước dâu văn nghệ chè nước, nhà trai xin dâu, che nón, cô gái thân thiết sẽ xách vali quần áo và mẹ chú rể sẽ chờ ở cổng nhà trai đỡ nón lá khi bước vào nhà nữa"- đây là một comment được yêu thích trong hàng trăm nghìn bình luận về hỷ sự của cặp đôi nha mọi người.
Gia đình hai bên chỉn chu đến nỗi dù lễ nạp tài và xin dâu được tổ chức liên tiếp nhau nhưng chữ Đỗ Hà - Viết Vương vẫn được thay đổi (Ảnh: Linh Lê Chí)
Nếu cô dâu Đỗ Hà được khen hết lời vì vẻ rạng rỡ, duyên dáng thì gia đình chú rể - đặc biệt là Chủ tịch HĐTV công ty Sơn Hải - Nguyễn Viết Hải lại khiến nhiều người bất ngờ vì cách hành xử giản dị, chân thành cực kỳ! Từ lễ nạp tài đến xin dâu, những lời chia sẻ mộc mạc mà tình cảm của ông khiến tất cả mọi người xúc động muốn khóc luôn ý Ông vừa thể hiện sự tôn trọng với nhà gái, tình yêu thương dành cho con dâu, vừa bộc lộ sự tự hào xen lẫn niềm vui chân phương của người cha.
Tại lễ nạp tài vào ngày 16/10, bố chú rể đại diện nhà trai, giới thiệu họ hàng, người thân góp mặt sau đó trực tiếp chia sẻ với Đỗ Hà - Viết Vương và ông bà sui gia.
"Qua nhiều năm, nhiều tháng Viết Vương - Đỗ Hà yêu thương và tìm hiểu nhau, một tình yêu rất đẹp. Và 2 đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng cuộc sống dài lâu và mãi mãi. Với mong muốn của 2 đứa Viết Vương và Đỗ Hà, cùng với sự ủng hộ và đồng hành của 2 bên gia đình nội ngoại nên hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình nhà trai có những lễ vật, cau trầu, bánh phu thê, cây trái,... cùng các lễ vật khác để thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để Đỗ Thị Hà bây giờ và sắp là con dâu của gia đình tôi.
Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái, biết ơn đã đồng ý gả con gái cho con trai chúng tôi. Tôi hứa với gia đình nhà gái, sẽ tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và nuôi dạy cháu phát triển hơn. Chúng tôi chỉ mong muốn 2 con được hạnh phúc mãi mãi"- Chủ tịch Sơn Hải nói.
Đến lễ xin dâu vào sáng sớm 22/10, bố chồng Đỗ Hà lại tiếp tục có những chia sẻ đi vào lòng người lắm luôn:
"Kính thưa các ông các bà, các bác các chú, các cô các cậu, các anh các chị, các bạn bè thân hữu gần xa của con Viết Vương và con Đỗ Hà. Hôm nay đại diện gia đình nhà trai, tôi xin giới thiệu, tôi xin giới thiệu tôi là Nguyễn Viết Hải, cha của chú rể Nguyễn Viết Vương. Được sự nhất trí của bà con hai họ và gia đình hai bên, hôm nay, một lần nữa gia đình nhà trai đến đây, mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên nhà gái. Với mong muốn để xin phép tổ tiên, ông bà, gia đình nhà gái được đón Đỗ Hà về làm dâu con trong gia đình nhà tôi. Chúng tôi rất biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức rất long trọng để đón gia đình nhà trai. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến hai gia đình, mọi điều may mắn. Và chúc hai con hạnh phúc, mãi mãi yêu nhau bền lâu".
Không có những phát ngôn hoa mỹ, không khoe giàu sang mà chỉ là những lời dặn dò làm sao cho hạnh phúc, biết nhường nhịn và thương nhau thật lòng thôi. Chính sự tử tế, chừng mực này đã khiến hình ảnh nhà chồng của Hoa hậu được nhìn nhận cực kỳ tích cực, khác hẳn với định kiến thường thấy về các gia đình doanh nhân "xa cách, quyền lực" á
Trong khi Đỗ Hà là gương mặt quen thuộc với công chúng thì Nguyễn Viết Vương - người đàn ông đồng hành cùng cô chưa từng xuất hiện công khai trước đó. Vì vậy hỷ sự lần này được xem như là màn "chào sân" của thiếu gia, đường đường chính chính sánh vai bên nàng Hậu. Và Viết Vương lập tức được cư dân mạng chấm 0 điểm… không điểm nào để chê luôn nha!
Nguồn: kenh14.vn