CocGirl7461
New member
Ôi trời ơi, đọc tin này mà nổi da gà luôn các bạn ạ! Một bé gái 8 tuổi cùng ba mẹ đến dự đám cưới tại Kathua, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Trong khi đó, Sonu Jatav, 18 tuổi - một thanh niên cùng làng với bé gái được chủ nhà thuê đến phụ giúp trong đám cưới.
Vì đã quen mặt từ trước nên khoảng 1h30 sáng, hắn dễ dàng dụ dỗ bé gái ra khỏi đám cưới. Hắn đưa em nhỏ đến một tòa nhà đang xây dựng gần đó
Khi phát hiện con gái mất tích đột ngột, ba mẹ em cùng khách mời trong đám cưới đã vội vã đi tìm. Và cảnh tượng họ nhìn thấy thật sự kinh hoàng: Jatav đang nằm ngủ say, mùi rượu nồng nặc, còn bên cạnh là thi thể bé gái tội nghiệp.
Cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Kết quả khiến ai cũng phải căm phẫn: bé gái bị xâm hại tình dục rồi bị siết cổ bằng sợi dây thừng. Sonu Jatav đã bị đưa về đồn để thẩm vấn theo Daily Mail.
Vụ việc này lại càng làm dư luận Ấn Độ nổi sóng thêm, nhất là sau khi vừa mới xảy ra vụ án tương tự với bé gái 8 tuổi khác bị hại khi đi chăn ngựa cách đây không lâu.
Nạn nhân xấu số tên Asifa Bano đã bị nhóm người thay phiên nhau xâm hại trong nhiều ngày. Sau khi thỏa mãn thú tính, chúng còn siết cổ và dùng đá đập em đến tử vong 8 đối tượng liên quan đã bị cảnh sát bắt giữ.
Nguồn: soha.vn