Chill chưa: Bố mẹ bảo "Con cứ lo học thôi, mọi thứ để ba mẹ" – Vậy mà đẻ ra lũ "trẻ to xác" không biết làm gì luôn

TraHong

New member
a85ae4dd6175a58af1ab.jpg


Chuyện có thật ở Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc) các thầy cô truyền tai nhau: Có một cậu sinh viên mà từ bé đến lớn bố mẹ phục vụ tận răng, từ ăn uống đến giặt giũ, dọn dẹp. Kết quả? Cậu ta không biết làm gì hết trơn luôn á

Công nhận bố mẹ "có công" thật, nuôi con thành thanh niên rồi còn đỗ luôn trường đại học danh tiếng Trịnh Châu nữa chứ. Nhưng mà... drama mới bắt đầu từ đây nè!

Ngay ngày đầu nhập học, cậu tân sinh viên này gọi điện cho mẹ... hàng chục cuộc Chỉ để hỏi: "Mẹ ơi, tất con để đâu?", "Sao mẹ không cài mật khẩu iPad cho con?" Bruh moment thật sự ‍♂️

b998744b77d348c08c4b.jpg


Câu "Con chỉ cần học giỏi, mọi việc khác không cần quan tâm" của bố mẹ đã tạo ra không ít những đứa trẻ to xác kiểu này đó...

f59aeda4845d53f55cb8.jpg


Cậu thanh niên này chính là "nạn nhân" điển hình của tư duy "Con cứ học thôi, để ba mẹ lo" mà các bậc phụ huynh cứ nhồi nhét vào đầu con từ bé.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ có bố mẹ lo hết, con chỉ cần học cho giỏi, lấy thành tích cao cho bố mẹ "flex". Thế là khi phải sống độc lập, đủ thứ khuyết điểm lộ ra hết. Ngoài học thì mọi kỹ năng sống đều ở level "không thể tệ hơn"

Thực tế cho thấy, cách nuôi con chỉ nhồi nhét kiến thức mà quên dạy kỹ năng sống sẽ dẫn đến 3 hậu quả cực kỳ nghiêm trọng:

061c62d2fc3c76f40549.jpg


Nhiều bạn trẻ đã là thanh niên nhưng không biết làm những việc nhà cơ bản nhất luôn á...

1. Khả năng tự chăm sóc ở mức "thảm họa"

Một giáo viên đại học kể: Có những sinh viên 20 tuổi rồi mà không biết dọn giường, mặc quần áo bẩn cả tuần vì không biết giặt. Thậm chí có bạn cuối tuần còn gọi mẹ lên... tắm cho Can you imagine?!

2. Sống thiếu trách nhiệm vãi

Có cặp vợ chồng than thở: Con gái họ từ đại học về cuối tuần chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, xem tivi, dù bố mẹ bận rộn ở cửa hàng đông khách cỡ nào cũng không chịu ra giúp

Trước đó, họ cũng giữ mindset "con cứ học vào đại học là được, còn lại ba mẹ lo". Họ nghĩ đến lúc đó con sẽ hiếu thảo, chăm chỉ... nhưng đã nhầm to!

Vì nhiều năm được bố mẹ làm hết, trong đầu cô gái không có khái niệm "trách nhiệm" hay "việc nhà" là gì. Cô không bao giờ nghĩ giúp đỡ bố mẹ là việc mình phải làm, vì đã quen với việc không phải làm gì và coi đó là... đương nhiên luôn á

ab9d04949d67895c6d98.jpg


Từ bé, bố mẹ nên dạy con làm việc nhà và tự chăm sóc bản thân chứ nhỉ?

3. Không làm gì nhưng stress vãi

Theo logic của các bậc phụ huynh: Đã không phải làm việc nhà rồi mà học không tốt thì đúng là "tội đồ" luôn.

Điều này khiến con áp lực cực kỳ và học tập không còn là niềm vui nữa mà thành gánh nặng. Chúng học như cỗ máy chứ không còn ham thích gì nữa

Case study kinh điển: Thần đồng Nguy Vinh Khang

Sinh năm 1983, anh từng nổi tiếng với những thành tích đỉnh cao: 2 tuổi thuộc 1.000 chữ Hán, 4 tuổi tốt nghiệp cấp 2, 8 tuổi vào cấp 3 danh tiếng, 13 tuổi thi Vật lý Đại học Tương Đàm với điểm "xịn sò".

Sau đó anh đỗ vào Trung tâm Nghiên cứu Vật lý cao cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nữa cơ

26586f00e8b924569c52.jpg


Ngụy Vĩnh Khang - "trẻ to xác" nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Nhưng mà... mẹ anh, bà Tăng Học Mai, đã biến con trai thành một cái máy học thuần túy. Lên cấp 3 rồi mà mẹ vẫn đút cơm, tắm cho. Bà còn cấm con giao lưu với bạn bè nữa

Vào đại học, mẹ vẫn theo phục vụ. Nhưng năm 2000 trường yêu cầu phải sống độc lập thì... toang! Anh thậm chí không biết những thứ cơ bản nhất như nóng thì cởi áo, lạnh thì mặc thêm. Quần áo, nhà cửa bẩn thỉu vì không biết giặt giũ, dọn dẹp...

Kết cục: Năm 2003, Ngụy Vĩnh Khang bị Viện Khoa học Trung Quốc cho... nghỉ học vì không thể thích nghi với việc học nghiên cứu sinh

Viễn cảnh "học giỏi thì sẽ có tương lai" mà mẹ anh vẽ ra đã vỡ vụn. Đi tìm việc đâu cũng fail, cuối cùng chỉ làm nhân viên bình thường trong một công ty phần mềm thôi...

4b6a335d866153dbdc4b.jpg


Plot twist mới nhất: Một bà mẹ doanh nhân ở Trung Quốc vừa bị chỉ trích vì lên mạng xã hội... tuyển người giúp việc cho con gái đang học năm nhất đại học Hồ Bắc

Bà mẹ này thổ lộ con gái chưa bao giờ phải làm việc nhà từ lau dọn, nấu cơm đến giặt giũ vì toàn bố mẹ làm hộ. Giờ hai vợ chồng quá bận không phục vụ được con nên... tuyển người!

"Tôi muốn thuê người giúp việc làm việc vặt cho con. Trong trường của con tôi có rất nhiều sinh viên làm như vậy", bà mẹ doanh nhân lập luận.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top