Thật ra chuyện này cũng không mới nha các bạn ơi! Có một số reviewer hay ban biên tập báo "lá cải" nhận tiền tài trợ từ vài hãng, rồi cứ khen lấy khen để cho bằng được, dù thực tế sản phẩm đó chẳng xứng đáng gì so với những lời đường mật họ nói
Còn hãng nào không "đút lót" thì họ tự động chê bai, bất chấp sản phẩm đó có thật sự chất lượng hay không. Đây chính là sự lưu manh của mấy bọn reviewer và báo lá cải đấy! Đáng lẽ với vai trò review và phóng viên thì phải khách quan, công tâm chứ, chứ đâu phải không đưa tiền là auto chê bừa
Có người góp ý rằng câu này nên dành cho "quảng thuốc nổ" mới hợp lý, vì bẩn bựa đến mức tất cả các chuỗi bán lẻ lớn nhất VN đều nghỉ chơi và tránh xa mấy con điện thoại "Tàu đểu dán mác". Ngay cả mấy cái cửa hàng phụ kiện nhỏ lẻ từ thời bán con Bomphone 3 còn tránh xa thì đủ hiểu rồi nhỉ
Nguồn: tinhte.vn
Còn hãng nào không "đút lót" thì họ tự động chê bai, bất chấp sản phẩm đó có thật sự chất lượng hay không. Đây chính là sự lưu manh của mấy bọn reviewer và báo lá cải đấy! Đáng lẽ với vai trò review và phóng viên thì phải khách quan, công tâm chứ, chứ đâu phải không đưa tiền là auto chê bừa
Có người góp ý rằng câu này nên dành cho "quảng thuốc nổ" mới hợp lý, vì bẩn bựa đến mức tất cả các chuỗi bán lẻ lớn nhất VN đều nghỉ chơi và tránh xa mấy con điện thoại "Tàu đểu dán mác". Ngay cả mấy cái cửa hàng phụ kiện nhỏ lẻ từ thời bán con Bomphone 3 còn tránh xa thì đủ hiểu rồi nhỉ
Nguồn: tinhte.vn