Ê còn gì mà bàn nữa, Khoa lên kế hoạch cho 1 người nằm lăn ra đường giả vờ bị tai nạn luôn, đợi ai tới giúp thì 2 đồng bọn xông ra cướp sạch tài sản. Chiêu này nghe thôi đã thấy rợn người rồi các bạn ơi!
Công an Quận 2, TP.HCM cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng gồm Kha Hoài Bảo (SN 1994, quê Cà Mau), Đặng Hoàng Nhi (SN 1993, quê Kiên Giang) và Dương Hoàng Hùng (SN 1991, quê Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi "cướp tài sản".
Nghe đâu băng cướp này đã bị tổ công tác thuộc đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC67, Công an TP.HCM) bắt giữ ngay trong rạng sáng 19/1 rồi nè!
Câu chuyện drama đỉnh cao diễn ra như thế này:
Khoảng 3h sáng ngày 19/1, tổ công tác của đội CSGT Cát Lái do đại úy Nguyễn Giang Sơn làm tổ trưởng đang tuần tra trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua Phường An Phú, Quận 2) thì bỗng nghe tiếng kêu "cướp! cướp!" loáng thoáng trong đêm.
Tổ công tác phát hiện 1 thanh niên chạy xe máy tháo chạy ngược chiều trên Xa lộ Hà Nội, phía sau có 3 thanh niên khác trên 1 xe máy đuổi theo. Thấy vậy, các anh CSGT lập tức phóng xe đặc chủng đuổi theo! ️
Nhưng mà thấy cảnh sát tới, nhóm 3 thanh niên kia liền rồ ga bỏ chạy luôn. Đại úy Sơn cùng đồng đội tăng tốc truy đuổi và đạp ngã xe của 3 đối tượng ngay tại chỗ. Tuy nhiên chỉ bắt được 1 tên, 2 tên còn lại đã bỏ chạy thoát thân trong tích tắc.
Tại công an, đối tượng bị bắt khai tên là Kha Hoài Bảo. Từ lời khai của Bảo, ngay trong rạng sáng cùng ngày, trinh sát hình sự Công an Quận 2 đã nhập cuộc và bắt giữ 2 tên còn lại là Đặng Hoàng Nhi và Dương Hoàng Hùng. Vậy là hết đường chạy rồi nhé!
Plot twist: Chiêu trò ăn cướp kiểu mới nghe mà rùng mình
Theo điều tra sơ bộ thì do "cần tiền tiêu xài" (lý do nghe là muốn lật bàn luôn ), rạng sáng ngày 19/1, ba đối tượng đã tổ chức giăng bẫy người đi đường ở đoạn Xa lộ Hà Nội (qua Phường An Phú, Quận 2) để cướp tài sản.
Kịch bản của chúng như sau: 1 tên nằm sõng soài giữa đường giả vờ bị nạn, 2 tên còn lại ẩn nấp trong bụi rậm ven đường chờ sẵn để ra tay. Nghe kinh quá đi thôi!
Và nạn nhân xui xẻo là anh N.M.T (SN 1989, ngụ Quận Thủ Đức). Anh đang điều khiển xe lưu thông bình thường, thấy người nằm giữa đường, nghĩ là người bị tai nạn nên chạy chậm lại để giúp đỡ. Lòng tốt mà lại gặp phải đám này thì...
Khi đến gần, bất ngờ 2 đối tượng ẩn nấp ven đường xông ra chụp anh T luôn. May mắn là anh T thoát được, nhưng đối tượng giả vờ nằm dưới đường lại vùng dậy, cầm cây gỗ đánh thẳng vào đầu anh. Nhờ đội nón bảo hiểm nên cú đánh trượt xuống vai (phew, thở phào! ).
Anh T liền điều khiển xe tháo chạy trên Xa lộ Hà Nội và kêu cứu ầm ĩ, còn 3 tên kia lấy xe máy của chúng đuổi theo. Đúng lúc này, tổ tuần tra của đội CSGT Cát Lái đi ngang qua, phát hiện và nhập cuộc bắt giữ ngay. Timing chuẩn chỉnh không thể hơn!
Nguồn: soha.vn