Một vụ việc vừa xảy ra tại Thái Lan khiến ai nghe cũng phải đau lòng và bàng hoàng vô cùng.
Mới đây, người ta phát hiện một phó thanh tra cảnh sát 55 tuổi ở Thái Lan đã tử vong ngay trong chiếc xe đóng kín của mình. Sự việc này gây chấn động cộng đồng địa phương, đặc biệt là những người quen biết với nạn nhân.
Theo thông tin trên tờ The Thaiger, vụ việc được phát hiện lúc 4h30 chiều ngày 7/5 tại một khu dân cư ở Khao Phanom, tỉnh Krabi của Thái Lan. Một chiếc Toyota Vios được tìm thấy trong gara với thi thể của Phó thanh tra cảnh sát Kasetsuk nằm trên ghế lái. Ông mặc áo phông ngắn tay và quần jean, có vết thương do đạn bắn vào ngực và một khẩu súng lục 9 ly rơi gần chân.
Đội điều tra do Cảnh sát trưởng Jenphop Butragin đứng đầu đã nhanh chóng thu thập bằng chứng và bắt đầu cuộc điều tra.
Cô con gái 28 tuổi của người quá cố (tạm gọi là cô A) đã kể lại những giờ phút cuối cùng của bố mình. Sau một đêm trực tại trạm gác ở Na Khao, hôm sau bố cô về nhà và ôm hai cháu gái. Tuy nhiên, ông rời đi khoảng mười phút sau mà không nói với con gái một lời nào.
Cô A kể chi tiết hơn rằng khi trở về căn hộ vào khoảng 4 giờ chiều, cô nhìn thấy xe của bố đỗ ở gara. Khi đến gần, cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng . Cô thấy bố mình ngã về phía trước trong tình trạng bất động nên lập tức liên hệ với dịch vụ cấp cứu và họ đã báo luôn cả cảnh sát.
Cô A cho biết, bố mẹ cô đã ly hôn vào tháng 10 năm ngoái sau gần một năm ly thân. Hiện bố cô còn phải nuôi em trai - người sắp vào đại học. Cô A suy đoán rằng có thể việc thất bại trong hôn nhân, cùng với những căng thẳng về tài chính và trách nhiệm nuôi con đã khiến bố cô bị trầm cảm và quyết định tự giải thoát.
Trước khi xảy ra sự việc, ông Kasetsuk đã đến gặp cô để mượn xe máy đi làm nhiệm vụ nhưng họ không hề trò chuyện gì. Cảnh sát địa phương cũng có cùng quan điểm với cô A. Họ hiện đang nghiêng về giả thuyết cho rằng sĩ quan Kasetsuk đã tự sát vì vấn đề cá nhân. Có thông tin cho rằng trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, người ta đã nhìn thấy ông Kasetsuk ngồi trong ô tô, thẫn thờ và để cửa mở vào ngày hôm đó.
Hiện thi thể nạn nhân đã được gửi đi khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Maharaj ở Nakhon Si Thammarat để xác định nguyên nhân chính thức của cái chết, trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Nguồn: kenh14.vn