Các màn "tẩy trắng" bằng cách... mất trí nhớ đang là trend hot nhất phim cổ trang Hoa ngữ gần đây. Từ hoá thù thành bạn đến đổi hẳn thân phận – tất cả chỉ cần một câu "ta không nhớ gì cả" là xong!
Mất trí nhớ giờ như muối ớt trong phim cổ trang vậy. Chỉ cần một cái lý do nào đó (thường là vớ vẩn lắm á), nhân vật chính sẽ được "reset" não bộ, quên sạch mọi thứ từ ký ức đến người thân. Chiêu này mạnh đến nỗi có thể khiến cả bộ phim bẻ lái 180 độ, thậm chí tạo ra những twist không ai ngờ tới trong các mối quan hệ luôn!
Phải kể ngay đến "đệ nhất tra nam" Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) trong Đông Cung. Thừa Ngân là hoàng tử ở Trung Nguyên, để giành ngôi thái tử, anh ta tiếp cận Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) – công chúa xinh đẹp của vương quốc Tây Châu. Vừa tán đỗ được em, Thừa Ngân liền quay xe thẳng tay, giết sạch cả gia tộc Tiểu Phong để lấy công trạng. Độc địa vãi!
Bị người yêu phản bội đau đớn, Tiểu Phong nhảy xuống sông Vong Xuyên luôn. Thừa Ngân cũng nhảy theo cho nước sông Quên xoá sạch mọi ký ức đau buồn. Dù được lồng ghép để mở ra chuỗi cảnh "ngược" nhau sau đó, nhưng khán giả vẫn cho rằng Đông Cung có tình tiết mất trí nhớ gây ức chế nhất màn ảnh. Nghĩ mà xem, chỉ cần quên đi là những uất hận của nàng công chúa ngây thơ Tiểu Phong phải gánh có trở nên bất công quá không?!
Ngược lại với Đông Cung, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa lại có màn "mất não" được fan mong chờ nhất! Đó là khi nàng Tố Tố (Dương Mịch) nhảy xuống Tru Tiên đài với ý định kết thúc chuỗi ngày chịu oan ức trên Thiên Cung. Lúc "nhảy lầu", cô không nhớ mình từng là Thượng thần Bạch Thiển nổi tiếng khắp Tứ Hải Bát Hoang. Vì thế, Tố Tố không những không mất mạng mà còn hồi phục nguyên thần, giải phong ấn, nhớ lại thân phận Bạch Thiển của mình. "Tác dụng phụ" duy nhất là Bạch Thiển quên sạch thời gian sống như phàm nhân, quên cả chồng Dạ Hoa và con trai A Ly nữa.
Chứng kiến nỗi khổ của Tố Tố, khán giả càng thương và mong ngày "hả hê" sớm đến. Khi quay lại vị thế Thượng thần, Bạch Thiển nhanh chóng tính sổ nợ với Tố Cẩm, Thiên Quân, Thiển Thiển – cả gốc lẫn lãi luôn nha! Đó mới gọi là sướng!
Cuối 2019, Cẩm Y Chi Hạ bất ngờ nổi như cồn, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Lúc đang điều tra vụ án mất tích của Đan Thanh Các, Lục Dịch (Nhậm Gia Luân) bị hạ độc mất trí nhớ. Triệu chứng càng kỳ lạ khi bản thể đứa trẻ 8 tuổi, thiếu niên 13 và 15 tuổi của anh lần lượt xuất hiện. Sự ngây thơ, tâm lý sợ hãi cùng những ký ức đau buồn năm xưa theo đó mà trỗi dậy.
Khán giả đặc biệt yêu thích phân đoạn này vì nhiều đường lắm mật, khoảng thời gian khó khăn của Lục Dịch bỗng chốc trở thành giây phút hạnh phúc nhất của đôi trẻ. Mất trí nhớ trở thành cái cớ hợp lý để anh "xả" hình tượng lạnh lùng. Khán giả không khỏi quắn quéo khi Kim Hạ thoải mái tương tác, nhéo má nắm tay "crush" mà không sợ ai đánh giá "nọ kia" cả! Mlem quá đi!
Tiểu Nữ Nghê Thường kể về quá trình trưởng thành và trả thù cho gia tộc của cô gái Tạ Tiểu Nghê (Lệ Giai Kỳ), và mối tình với Âu Dương Tử Ngu (Tất Văn Quân). Trong những tập đầu, khán giả phải ôm bụng cười nắc nẻ khi chàng Vương gia lạnh lùng, cao ngạo bỗng chốc trở thành kẻ khờ chỉ sau một đêm.
Không những thế, anh ta còn bộc phát chứng cuồng đồ ăn. Đang yên đang lành với cao lương mỹ vị, cú té xe ngựa bỗng khiến Âu Dương Tử Ngu đổi khẩu vị, đam mê loại bánh bột rẻ tiền ngoài dân gian, bánh bao. Đỉnh điểm của sự hài hước là khi Tiểu Nghê đánh phấn tô son cho Tử Ngu, hóa trang thành thiếu nữ. Trong mắt tiểu thư nhà họ Tạ, chàng ngốc từ trên trời rơi xuống này ban đầu chỉ là người bạn để cô chơi đùa. Tình cảm của cả hai từ đấy dần nảy sinh. Cute vãi chưởng!
Tình tiết nhân vật chính mất trí nhớ không phải ngẫu nhiên xuất hiện trong phim đâu nha. Bên cạnh mở ra các tình tiết mới, thậm chí thay đổi vĩnh viễn mối quan hệ giữa các nhân vật. Ngoài ra, những phân đoạn này cũng là thử thách đối với thực lực diễn viên. Bởi thể hiện hình ảnh một người thông minh, tài giỏi đã khó rồi, vào vai kẻ ngốc nghếch, ngô nghê để khán giả thấy chân thật lại còn khó hơn gấp bội!
Nguồn: kenh14.vn