Teenaa1c9f2a
New member
Sau 5 ngày nghỉ lễ sống như đúng người (ăn ngon, ngủ kỹ, được cưng chiều), đông đảo người dân đã lỉnh kỉnh hành lý, tay xách nách mang đồ quê về lại Hà Nội rồi đây
16h: Dân tình kéo về thủ đô với đồ đạc chất đầy
Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày chill phết, chiều 4/5, hàng vạn người dân bắt đầu trở lại Thủ đô với mood "không muốn đi làm lắm" Không chỉ kẹt xe tại các cửa ngõ, cảnh tượng người dân "tay xách nách mang", lỉnh kỉnh hành lý, bế con dắt cái, len lỏi giữa dòng người... cũng xuất hiện khắp nơi trên đường phố Hà Nội luôn.
Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm..., ngay từ đầu giờ chiều, hàng loạt xe khách tuyến tỉnh liên tục đổ về ầm ầm. Dòng người kéo theo vali lớn, túi xách, ba lô, quà quê như gà, vịt, rau củ, bánh trái... tạo nên cảnh tượng quen thuộc (và cũng hơi mệt mỏi) sau mỗi kỳ nghỉ lễ
Không khó để bắt gặp những hình ảnh quen thuộc: bố mẹ bế con ngủ gục trên tay, người người ôm thêm thùng đồ, bao tải lớn quay lại thành phố... Mỗi gia đình như mang theo cả "nửa quê hương" về phố vậy á
Không chỉ tại bến xe, tại các cửa ngõ như cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Quốc lộ 1A, Đại lộ Thăng Long hay đường Vành đai 3 trên cao cũng xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ rồi nha.
17h: Ùn tắc bắt đầu làm "nóng" một số tuyến đường
Nguồn: kenh14.vn