Teen96e150d4
New member
Sau bao ngày nằm trong lồng ấp với sự chăm sóc siêu tận tâm của các bác sĩ và gia đình, chiều 31/8 này, bé Gấu - con trai của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (người mẹ đã từ chối điều trị ung thư giai đoạn cuối để cứu con) cuối cùng cũng được về nhà rồi!
Bác sĩ Lê Minh Trác - Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) cho biết chiều nay (31/8), bệnh viện sẽ trao bé Gấu cho gia đình.
Hồi mới sinh ra, bé Gấu bị suy hô hấp rất nặng luôn, lại còn sụt cân trong những ngày đầu điều trị do mẹ là thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nhưng nhờ sự nỗ lực hết mình của các bác sĩ cùng gia đình, sau một thời gian, bé Gấu đã lấy lại được cân nặng ban đầu rồi nè. Hiện tại theo bác sĩ Trác, sức khỏe cháu bé đã ổn định, tăng từ 1,2 kg lên 1,8kg luôn!
Trước đó, câu chuyện siêu cảm động về người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con đã khiến bao nhiêu người không cầm được nước mắt.
Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, nữ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh) khi mang thai được 24 tuần thì bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư của mình đã di căn đến giai đoạn cuối rồi. Nhưng với quyết tâm để đứa con của mình chào đời, chị đã từ chối các liệu pháp chữa trị ung thư vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Đến tuần thai thứ 29, nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân đã đến giới hạn rồi, có biểu hiện suy hô hấp tăng dần, để lâu sẽ nguy hiểm tính mạng của hai mẹ con, các bác sĩ Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã hỗ trợ mổ lấy thai vào ngày 10/7.
Ca mổ kết thúc tốt đẹp, bé trai nặng 1,2kg được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời để được hỗ trợ nuôi dưỡng trong lồng ấp. Bé được gia đình đặt tên là Gấu, với kỳ vọng khi lớn lên bé sẽ luôn khỏe mạnh...
Nguồn: kenh14.vn