Sợ Mỹ ập vào quá trời nên Iran đã dùng chiêu cực gắt: đánh sập hầm và gài bom mìn khắp lối vào cơ sở hạt nhân luôn các bạn ơi!
Theo CNN dẫn lời 5 nguồn tin "sống gần tình báo Mỹ" thì Iran đã không chơi đùa tí nào - họ đánh sập hẳn nhiều đường hầm và rải mìn tứ phía lối vào cơ sở hạt nhân. Mục đích? Chặn đứng kế hoạch của Mỹ muốn lấy số uranium làm giàu về nước.
Các anh nguồn tin cho biết việc tiếp cận khoảng nửa tấn uranium làm giàu cấp cao giờ khó như leo cây dừa không có nhánh luôn - nguy hiểm và mất thời gian gấp bội so với 1 tháng trước. Hồi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tuyên bố sẵn sàng ra lệnh cho quân đội Mỹ vào thu giữ số hàng này.
Các công trình "phòng thủ" của Iran khiến ý tưởng tiêu hủy uranium của team Trump càng rối như canh hẹ. Và giờ câu hỏi đặt ra là: ai đủ gan đi đào bới và lấy số uranium đang nằm sâu dưới lòng đất về?
Tính đến giờ thì phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc vẫn "seen" yêu cầu bình luận của báo chí. Nhà Trắng cũng im hơi lặng tiếng với CNN luôn.
Trong các cuộc đàm phán nhằm dẹp xung đột và mở lại con đường hàng hải qua eo biển Hormuz, ông Trump liên tục nhấn mạnh việc kiểm soát số uranium này là ưu tiên số 1 của nước Mỹ.
Theo một quan chức cấp cao của chính quyền, hai bên đang gần đạt được thoả thuận yêu cầu Iran phải giao số uranium làm giàu cho Mỹ. Kế hoạch là tiêu hủy nó ngay tại chỗ rồi mới đưa ra khỏi Iran.
Plot twist là ngay cả với Iran, việc di dời số vật liệu này giờ cũng khó và nguy hiểm vô cùng. Phải dùng đến thiết bị đào bới siêu nặng, chưa kể việc rà phá bom mìn vốn đã là công việc "nghẹt thở" rồi.
Tuy nhiên drama vẫn còn tiếp diễn khi các quan chức Mỹ và Iran lại kể khác nhau về nội dung thỏa thuận sơ bộ, trong khi các điều khoản cụ thể vẫn... mơ hồ lắm.
Hôm thứ Sáu (12/6), một hãng thông tấn bán chính thức của Iran đăng tải nội dung được cho là bản dự thảo thỏa thuận, khiến ông Trump nổi cơn tam bành và lên mạng xã hội "thả phẫn nộ" luôn.
Nguồn: soha.vn
Theo CNN dẫn lời 5 nguồn tin "sống gần tình báo Mỹ" thì Iran đã không chơi đùa tí nào - họ đánh sập hẳn nhiều đường hầm và rải mìn tứ phía lối vào cơ sở hạt nhân. Mục đích? Chặn đứng kế hoạch của Mỹ muốn lấy số uranium làm giàu về nước.
Các anh nguồn tin cho biết việc tiếp cận khoảng nửa tấn uranium làm giàu cấp cao giờ khó như leo cây dừa không có nhánh luôn - nguy hiểm và mất thời gian gấp bội so với 1 tháng trước. Hồi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn tuyên bố sẵn sàng ra lệnh cho quân đội Mỹ vào thu giữ số hàng này.
Các công trình "phòng thủ" của Iran khiến ý tưởng tiêu hủy uranium của team Trump càng rối như canh hẹ. Và giờ câu hỏi đặt ra là: ai đủ gan đi đào bới và lấy số uranium đang nằm sâu dưới lòng đất về?
Tính đến giờ thì phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc vẫn "seen" yêu cầu bình luận của báo chí. Nhà Trắng cũng im hơi lặng tiếng với CNN luôn.
Trong các cuộc đàm phán nhằm dẹp xung đột và mở lại con đường hàng hải qua eo biển Hormuz, ông Trump liên tục nhấn mạnh việc kiểm soát số uranium này là ưu tiên số 1 của nước Mỹ.
Theo một quan chức cấp cao của chính quyền, hai bên đang gần đạt được thoả thuận yêu cầu Iran phải giao số uranium làm giàu cho Mỹ. Kế hoạch là tiêu hủy nó ngay tại chỗ rồi mới đưa ra khỏi Iran.
Plot twist là ngay cả với Iran, việc di dời số vật liệu này giờ cũng khó và nguy hiểm vô cùng. Phải dùng đến thiết bị đào bới siêu nặng, chưa kể việc rà phá bom mìn vốn đã là công việc "nghẹt thở" rồi.
Tuy nhiên drama vẫn còn tiếp diễn khi các quan chức Mỹ và Iran lại kể khác nhau về nội dung thỏa thuận sơ bộ, trong khi các điều khoản cụ thể vẫn... mơ hồ lắm.
Hôm thứ Sáu (12/6), một hãng thông tấn bán chính thức của Iran đăng tải nội dung được cho là bản dự thảo thỏa thuận, khiến ông Trump nổi cơn tam bành và lên mạng xã hội "thả phẫn nộ" luôn.
Nguồn: soha.vn