Chiêu độc của em osin khiến sếp không dám "làm liều"

270cb4be624fb69fe283.jpg


Bữa cơm tối, anh Tuấn bảo vợ:

- Mai anh đi dự hội thảo ở "nước ngoài" nè, tí em xếp vali giúp anh mấy bộ đồ nha!

- Anh đi hội thảo ở nước nào vậy?

- Thì em biết rồi mà! Nhưng nước ngoài đó là nước nào cơ?

- Ơ vậy là em chưa biết nước ngoài à?

- Nước ngoài có cả trăm quốc gia luôn, sao tôi biết anh đi đâu chứ?

- Nước ngoài là nước có chung đường biên giới với nước mình đấy!

- Chung biên giới với mình thì có tới 3 nước nha, sao anh không nói thẳng luôn mà nói loanh quanh thế?

Anh Tuấn chưa kịp bào chữa thì em osin mang bát canh lên, xen vào:

- Chú ấy nói nước ngoài là nước TiQi đó cô ơi!

- À ra thế! Mà sao mày biết rõ vậy?

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top