BubuSaigon
New member
Tuy tết dương lịch năm nay chỉ được nghỉ 1 ngày thôi nhưng mà không hiểu sao dân hai thành phố lớn nhất nước vẫn ùa ra đường về quê và đi chơi nườm nượp, khiến giao thông chiều cuối năm tắc như bưng luôn á!
Ở Hà Nội, vào thời điểm tan tầm ngày làm việc cuối cùng của năm cũ 2019, hàng nghìn người cùng phương tiện đổ xô ra đường để về quê và đi vui chơi, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng không chịu nổi. Đặc biệt là các tuyến đường cửa ngõ và khu vực bến xe, tình trạng ùn tắc diễn ra cực kỳ gay gắt.
Mặc dù ngày nghỉ tết dương lịch năm nay chỉ có 1 ngày nhưng khá nhiều người dân đã tranh thủ về quê hoặc đi chơi khiến giao thông cuối ngày khá đông đúc.
Cửa ngõ phía nam tấp nập xe ra vào thành phố với lỉnh kỉnh đồ đạc đủ thứ luôn nha.
Các phương tiện di chuyển từng tí một qua tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, chậm như rùa bò.
Nhiều xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển cho nhanh, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Hàng dài các phương tiện ô tô xe máy nối đuôi nhau chen chúc để thoát khỏi thành phố trước 17h.
Phía đối diện, hướng giao thông đổ vào thành phố cũng vô cùng đông đúc không kém.
Thời tiết ngày cuối cùng của năm lạnh và mưa phùn phùn, thêm phần ảm đạm.
Nguồn: kenh14.vn