Chiều 29 Tết, khi nhịp sống ở Hà Nội trở nên rush hơn bình thường, các chợ hoa Xuân đang bước vào những giờ phút cuối cùng của mùa buôn bán rồi nè Giữa dòng người tấp nập, kẻ mua người bán tạo nên một khung cảnh sống động đậm chất Tết, nơi sắc đào, quất hòa quyện cùng không khí năm mới cận kề.
Từ đầu giờ chiều, nhiều gian hàng đã treo biển "giá cuối ngày" rồi đó các bạn ơi Những cành đào Nhật Tân còn khum nụ được hạ giá để kịp "xả hàng" trước khi thu dọn. Quất cảnh sai trĩu quả được kéo sát lối đi, chủ vườn liên tục báo giá mới. Không còn cảnh mặc cả kéo dài nữa, nhiều giao dịch diễn ra nhanh gọn, chỉ vài câu trao đổi là chốt đơn luôn.
Minh Anh (sinh viên một trường đại học ở Cầu Giấy) tranh thủ cùng người thân đến chợ chọn đào. "Bọn mình chờ chiều cuối năm vì giá dễ chịu hơn. Vẫn có nhiều cành đẹp nếu chịu khó chọn," Minh Anh chia sẻ.
Ở phía bên kia, các tiểu thương gần như không có phút nghỉ tay luôn Một bên nhận tiền, bên kia tháo dây, bọc gốc cây cho khách. Anh Quân (Chương Mỹ) cho biết, gia đình thuê điểm bán gần một tháng rồi. "Chiều nay phải bán nhanh để còn dọn hàng, trả mặt bằng sạch theo quy định. Lãi ít cũng được, quan trọng là thu hồi vốn", anh nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn