Chiêu cao tay của bầu Đức: Chán bóng đá hay đang "thả thính" cả làng?

MiVN564

New member
d655aee91f2af20be4e9.jpg


Liệu bầu Đức chán bóng đá thật hay đây chỉ là "chiêu câu view" sâu sắc gửi đến những ai đang chỉ trích hoặc "bơ đẹp" ông?

Phải công nhận, bầu Đức là "main character" không thể thiếu của bóng đá Việt Nam, dù đôi khi phát ngôn và hành động của ông có hơi... "lệch pha" một chút.

Học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức đang được công nhận là top 1 Việt Nam và cần nhân rộng mô hình gấp. Ngoài ra, ông còn là vị "Mạnh Thường Quân" nhiệt huyết, "flex" tiền nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà luôn

Thế nên thiếu đi bầu Đức, bóng đá Việt không chỉ mất 1 fan cứng, một nhà đầu tư "chịu chơi" mà còn cả một vị lãnh đạo có tâm huyết thật sự.

Dân Việt ai mà chẳng biết điều này. Nhưng khi bầu Đức cứ nhẹ nhàng, "dễ tính" thì tất nhiên sẽ có người cố tình "đạp đầu đạp cổ" rồi.

Không rõ trong vụ đòi sa thải HLV Miura, bầu Đức đúng - sai đến đâu. Nhưng có lẽ khi bị "ném đá" quá nhiều, ông tỷ phú này đang muốn "phản dame" lại?

c1ce2008661b65cba667.jpg


Chẳng thế mà khi tuyên bố "chán bóng đá", ông vẫn nhắc rất rõ ràng chuyện "Nếu tôi nhận đội tuyển" kìa.

Khi muốn VFF sa thải Miura, bầu Đức đã nói thẳng rằng ông sẵn sàng "gánh" hết tiền cho ĐTQG, cho đến khi nào thắng Thái Lan mới thôi.

Báo chí vào cuộc, phân tích bầu Đức sẽ "bay màu" mấy trăm tỷ mỗi năm để nuôi đội tuyển. Bầu Đức chắc chắn có đọc, và nếu lúc nói ra những lời ấy là chưa tính toán, thì đọc rồi ông phải biết chứ.

Nhưng vị tỷ phú này vẫn cứ "spam" lại điệp khúc ấy mãi, chứng tỏ ông đã và vẫn đang sẵn sàng "xả láng" cho ĐTQG thật sự

V-League 2015, HAGL khẳng định chỉ tiêu tốn 15 tỷ đồng và sau đó còn lãi khoảng 500 triệu.

Nhưng đổi lại thì sao? Mọi người đều nghĩ đó là "troll" cả làng luôn

Yêu cầu đuổi Miura của bầu Đức có thể đúng, có thể sai. Nhưng rõ ràng ông đang rất nghiêm túc và quyết tâm trong việc tài trợ cho ĐTQG để vượt qua Thái Lan.

Bầu Đức đã nhiều lần bị "dislike" vì "phông bạt" khi khen ngợi quá đà lứa U19 HAGL, chia sẻ CLB phố Núi chỉ mất 15 tỷ để đá V-League 2015... Và giờ đây, khi muốn tài trợ ĐTQG, ông lại tiếp tục bị "tấn công".

Ở góc nhìn của bầu Đức, khi mình sẵn lòng "chơi lớn" như vậy mà bị phê phán, chỉ trích, ông không "tẩu hỏa nhập ma" mới lạ

Nhưng hy vọng ông không chán thật, mà đây chỉ là một "tactic" để mọi người phải thật sự nhận ra giá trị của ông: Mất đi bầu Đức thì bóng đá Việt sẽ ra sao đây?





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top