Tới ngày cuối năm rồi nè, mọi người đã check-in về quê gần hết, Hà Nội vắng tanh thì chưa tới nỗi nhưng mà thong thả, dịu dàng thì đã thấy rõ ràng luôn rồi. Đây mới là cái vibe cuối năm của Hà Nội mà ai cũng mong chờ đó!
Chiều 30 Tết là một thứ gì đó thật sự special với dân Hà thành mình. Ngay trong cái không khí tạm biệt một năm sắp qua đi, ra đường thấy phố vắng hơn hẳn trước, chợ cũng không còn rần rần như mấy ngày giáp Tết nữa, ngồi bên ly cafe nhâm nhi nghe mọi người kể lại chuyện năm cũ - lúc đó người ta mới cảm nhận được chiều 30 thật sự thong thả và dịu dàng biết bao
Ngày cuối năm rồi đó, người xa quê đã về nhà gần hết, Hà Nội vắng tanh thì chưa nhưng yên tĩnh hơn, bớt ồn ào xô bồ hơn thì đã thấy rõ ràng. Vậy mọi người làm gì chiều 30 nhỉ? Có người sắp xếp lại nhà cửa một lượt cuối; có người nấu cỗ, hoá vàng; có người tranh thủ ra chợ sắm nốt mấy món đồ còn thiếu; có người hẹn hò gặp nhau, trả những cái hẹn trong năm còn dời lại mãi; hoặc đơn giản là thong thả dạo một vòng phố, thấy Tết về đến từng con ngõ nhỏ, vừa đi vừa nghĩ ngợi về một năm đã qua
30 Tết rồi, tranh thủ bán buôn nốt còn về.
Hà Nội chiều 30 Tết, nghe trong lòng đã có chút khấp khởi chờ năm mới sắp sang, nhưng cũng có chút luyến tiếc một năm cũ sắp nói lời tạm biệt; là vừa muốn vội vàng thu dọn cho xong những việc còn dang dở, nhưng cũng muốn thật chậm rãi tận hưởng những giờ phút cuối cùng của một năm - trong cái rét của mùa đông, trong cái Tết đang từ từ về
Nguồn: kenh14.vn