Thay vì sắm đào quất chưng Tết như mọi khi, chiều 30 mọi người lại ùa ra đường tìm mua mía về cúng giao thừa. Mục đích? Đuổi tà ma, rước may mắn cho năm mới thôi!
Chiều 30 Tết này, đào quất đã giảm giá sập sàn chỉ còn 100k/cây, thậm chí có cành đào chỉ còn 70k - xuống giá tận 30-50% so với trước đó. Nhưng tội nghiệp là vẫn ế ẩm, vắng khách đến lạ!
Cảnh tượng trên phố Hà Nội lúc này khá thú vị: nhiều người trước giờ bán đào quất giờ đã chuyển sang bán mía lộc, muối và lửa để phục vụ nhu cầu đón lộc đầu năm của dân tình. Giá mía cặp dao động 70-100k/cặp, đắt hơn ngày thường khá nhiều nhưng vẫn đông nghịt người chen chân mua.
Nhiều gia đình có thói quen cúng mía vào đêm giao thừa cũng như những ngày Tết theo quan niệm mía có thể xua đuổi tà ma, mang lại nhiều may mắn cho năm mới. Vậy nên dù giá ngang ngửa đào quất, mía lộc vẫn hot xình xịch!
Nguồn: kenh14.vn