Teenf9524bf8
New member
Chiều tối mùng 3/2 (tức 24 tháng Chạp), người dân TP.HCM bắt đầu "chạy deadline" về quê ăn Tết rồi nè! Các bến xe đông nghẹt thở luôn á
Chiều tối 3/2 (24 tháng Chạp), cảnh tượng "đại di cư" đã bắt đầu diễn ra tại TP.HCM. Ghi nhận của phóng viên VTC News tại các bến xe trên địa bàn thành phố, khu vực chờ đông đến mức chen chân không lối luôn. Khoảng 17h, bên trong bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) đã chật kín hàng nghìn người xách đồ đạc tay xách nách mang, ai nấy đều háo hức về quê
Đa số hành khách di chuyển về các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long...
Chị Ngọc Hiền (một hành khách) sau khi mua vé xong đã di chuyển đến khu vực chờ để đợi lên xe. Chị Hiền chia sẻ rằng vì sợ đông người phải chờ lâu nên đã chủ động đến bến từ 15h30. "Bây giờ tôi muốn về quê ăn Tết quá luôn. Đi làm cả năm, bữa nay mới hết việc để đưa con về quê thăm ông bà ngoại", chị Hiền tâm sự
Còn anh Minh Quân thì cho biết năm nay anh quyết định về quê sớm hơn mọi năm. Năm ngoái phải tận chiều 27 Tết anh mới xong việc được, nhưng năm nay vì muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nên anh đã tranh thủ mua vé xe về sớm luôn
Ở khu vực bãi đỗ của bến xe, các xe khách xếp hàng dài ngoằng chờ xuất bến.
Hành khách di chuyển đến các xe khách theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà xe.
Hành lý của hành khách và đồ ký gửi chất đống như núi, chờ đến lượt được nhân viên nhà xe sắp xếp lên xe.
Tại quầy bán vé, nhân viên các nhà xe làm việc "xoay như chong" không ngơi tay, trong khi hàng dài hành khách vẫn đứng xếp đợi mua vé
Nguồn: soha.vn
Chiều tối 3/2 (24 tháng Chạp), cảnh tượng "đại di cư" đã bắt đầu diễn ra tại TP.HCM. Ghi nhận của phóng viên VTC News tại các bến xe trên địa bàn thành phố, khu vực chờ đông đến mức chen chân không lối luôn. Khoảng 17h, bên trong bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP.HCM) đã chật kín hàng nghìn người xách đồ đạc tay xách nách mang, ai nấy đều háo hức về quê
Đa số hành khách di chuyển về các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long...
Chị Ngọc Hiền (một hành khách) sau khi mua vé xong đã di chuyển đến khu vực chờ để đợi lên xe. Chị Hiền chia sẻ rằng vì sợ đông người phải chờ lâu nên đã chủ động đến bến từ 15h30. "Bây giờ tôi muốn về quê ăn Tết quá luôn. Đi làm cả năm, bữa nay mới hết việc để đưa con về quê thăm ông bà ngoại", chị Hiền tâm sự
Còn anh Minh Quân thì cho biết năm nay anh quyết định về quê sớm hơn mọi năm. Năm ngoái phải tận chiều 27 Tết anh mới xong việc được, nhưng năm nay vì muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nên anh đã tranh thủ mua vé xe về sớm luôn
Ở khu vực bãi đỗ của bến xe, các xe khách xếp hàng dài ngoằng chờ xuất bến.
Hành khách di chuyển đến các xe khách theo sự hướng dẫn của nhân viên nhà xe.
Hành lý của hành khách và đồ ký gửi chất đống như núi, chờ đến lượt được nhân viên nhà xe sắp xếp lên xe.
Tại quầy bán vé, nhân viên các nhà xe làm việc "xoay như chong" không ngơi tay, trong khi hàng dài hành khách vẫn đứng xếp đợi mua vé
Nguồn: soha.vn