BinKute515
New member
Vào chiều 29 Tết, các tiểu thương đã chính thức bật chế độ "xả láng" cực gắt, treo biển xả lỗ cây cảnh để kịp về quê đón Tết. Chị em muốn mặc cả thì xin lỗi nhé, giờ này không nhận nha!
Đám đông ùn ùn kéo đến đường Lạc Long Quân và chợ hoa Quảng An để săn cây cảnh "đại hạ giá" trong buổi chiều 29 Tết. Ai cũng muốn kiếm món hời phút chót mà!
Vì quá đông người đổ về mua sắm Tết nên mấy tuyến đường này thường xuyên bị "tắc breath" nhẹ. Nhưng mà vẫn đáng để chen chân chứ nhỉ?
Anh chị em tranh thủ gom về mấy cành đào giảm giá trong chiều 29 Tết, không lẽ để lỡ cơ hội vàng này sao?
Các chợ hoa vẫn đông nghịt người mua trong ngày 29 Tết, ai nấy đều muốn kiếm món hời phút cuối!
Dù đã 29 Tết rồi nhưng nhiều tiểu thương vẫn cố bám trụ đến chiều tối vì năm nay đào và quất hơi "ế show" hơn so với năm ngoái. Thương quá đi mất!
Nhiều tiểu thương tâm sự thêm rằng có thể do tình hình kinh tế khó khăn nên mọi người thường có tâm lý "siết ví" chặt hơn mọi năm: "Những cây cảnh to với giá đắt đỏ thì chủ yếu cho thuê thôi chứ, còn những cây nhỏ thì khách mới chịu móc hầu bao mua đó".
Nguồn: kenh14.vn
Đám đông ùn ùn kéo đến đường Lạc Long Quân và chợ hoa Quảng An để săn cây cảnh "đại hạ giá" trong buổi chiều 29 Tết. Ai cũng muốn kiếm món hời phút chót mà!
Vì quá đông người đổ về mua sắm Tết nên mấy tuyến đường này thường xuyên bị "tắc breath" nhẹ. Nhưng mà vẫn đáng để chen chân chứ nhỉ?
Anh chị em tranh thủ gom về mấy cành đào giảm giá trong chiều 29 Tết, không lẽ để lỡ cơ hội vàng này sao?
Các chợ hoa vẫn đông nghịt người mua trong ngày 29 Tết, ai nấy đều muốn kiếm món hời phút cuối!
Dù đã 29 Tết rồi nhưng nhiều tiểu thương vẫn cố bám trụ đến chiều tối vì năm nay đào và quất hơi "ế show" hơn so với năm ngoái. Thương quá đi mất!
Nhiều tiểu thương tâm sự thêm rằng có thể do tình hình kinh tế khó khăn nên mọi người thường có tâm lý "siết ví" chặt hơn mọi năm: "Những cây cảnh to với giá đắt đỏ thì chủ yếu cho thuê thôi chứ, còn những cây nhỏ thì khách mới chịu móc hầu bao mua đó".
Nguồn: kenh14.vn