Ê kíp, giờ là lúc bàn về một ván cược táo bạo của Syria: dùng dàn Su-24 "cổ điển" bay sát mặt nước để qua mặt hệ thống phòng không của Mỹ. Nghe thôi đã thấy "toát mồ hôi" rồi đúng không?
Dàn chiến hạm "khủng long" của Mỹ là gì mà nghe ghê vậy?
Đầu tiên phải kể đến siêu tàu sân bay USS Nimitz đang chình ình ở Địa Trung Hải. Đây là "boss cuối" với kích thước 332,85m dài, 76,8m rộng, nặng tận 97.000 tấn và chạy được 35 hải lý/giờ. Tàu mang theo cả một đội quân 85 máy bay gồm F/A-18 Hornet, EA-6B Prowler, E-2C Hawkeye và S-3 Pirate - nghe đã thấy "xịn sò" chưa!
Tiếp theo là 4 tàu khu trục lớp Arleigh Burke Flight I (USS Ramage DDG-72, USS Ramge DDG-61, USS Barry DDG-52, USS Stout DDG-55). Mỗi chiếc dài 154m, rộng 20m, nặng 9.000 tấn và được trang bị 90 ống phóng Mk-41 - có thể bắn tên lửa Tomahawk, RUM-139 chống ngầm và SM-2, SM-3 đối không. Nghe như game chiến thuật luôn á!
Cuối cùng là USS Gravely (DDG-107) thuộc lớp Arleigh Burke Flight IIA, to hơn tí với 155,3m dài, 9.300 tấn và 96 ống phóng Mk-41. Chưa kể còn có pháo hạm 127mm, pháo 25mm, 20mm 6 nòng và súng máy 12,7mm nữa chứ!
Su-24 "đời cũ" đối đầu Aegis "next level"
Thực tế là việc Su-24 muốn tiếp cận và không kích USS Nimitz nghe "hơi unrealistic" đấy. Tàu sân bay này có hẳn 4 dàn tên lửa RIM-7 Sea Sparrow (tầm bắn ~55km, tốc độ 4.256km/h), cộng thêm 4 hệ thống pháo Phalanx 20mm bắn 3.500-4.500 viên/phút.
Bay thấp cũng không phải "chiêu" hay đâu nhé, vì tàu sân bay có hẳn radar chuyên phát hiện máy bay bay cực thấp mà!
Nhưng đỉnh điểm của "game khó" là khi Su-24 phải đối mặt với hệ thống Aegis trên các tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Đây là 1 trong 3 hệ thống phòng không "bá đạo" nhất của Mỹ hiện giờ (cùng với PAC-3, THAAD và vũ khí laser).
Aegis được tích hợp radar AN/SPY-1D(V) - phát hiện được 300 mục tiêu, theo dõi 100 mục tiêu cùng lúc trong phạm vi 320km. Có thể tấn công đồng thời 18 mục tiêu khác nhau luôn! Máy tính điều khiển siêu mạnh, chống được cả bom xung điện từ nữa á.
Hệ thống dùng tên lửa SM-2 (tầm 200km, vừa chặn tên lửa đạn đạo vừa hạ máy bay) và SM-3 (chuyên chặn tên lửa đạn đạo). Giá SM-2 chỉ bằng 1/2 SM-3 nhưng "đa năng" hơn hẳn.
Chưa kể còn pháo 25mm, 20mm 6 nòng, súng máy 12,7mm và hệ thống mồi bẫy. Tóm lại 12 chiếc Su-24 "thời cũ" của Syria giờ gặp phải một "final boss" thật sự!
"Siêu hạng" nhưng vẫn có "bug" đấy chứ!
Dù được quảng cáo là đánh chặn 100%, nhưng Aegis vẫn có lúc "lỗi" nha các bạn!
Case study: Từ tháng 7/2008 đến tháng 7/2010, Hải quân Hàn Quốc test thử thì tỉ lệ trúng của SM-2 chỉ đạt 75% thôi - 12 quả bắn thì 3 quả trượt mục tiêu luôn!
Lỗi phát sinh từ chất lượng phụ kiện bảo trì. Hàn Quốc phải đòi tập đoàn Raytheon bồi thường và thay thế linh kiện lỗi trên 130 quả tên lửa SM-2 luôn. Thấy chưa, "siêu hạng" vẫn có khe hở đó!
Vậy nên dù cửa rất hẹp nhưng vẫn CÓ CỬA cho Su-24 và tên lửa chống hạm của Syria nếu họ đảm bảo được yếu tố bí mật, bất ngờ và sáng tạo trong chiến đấu. Câu hỏi đặt ra là: liệu Syria có đủ "chiêu" để tạo nên bất ngờ không?
Nguồn: soha.vn