Chiến thắng "tử thần": Bác sĩ Gia Lai cứu sống anh công nhân bị vi khuẩn "ăn thịt người" tấn công

Một câu chuyện "sinh tử" vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai) viết nên khi cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn Whitmore - loại vi khuẩn "ăn thịt người" cực kỳ nguy hiểm với hàng loạt biến chứng nặng nề

Ngày 8/5, bệnh viện cho biết họ vừa điều trị thành công một ca bệnh nguy kịch, khi mà tử thần đã gần như giơ tay chào đón.

Khi cơ thể "kêu cứu" liên tục

Bệnh nhân là anh N.V.H (sinh năm 1976, phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) - một công nhân làm đá granite, được đưa vào viện ngày 1/4 trong tình trạng "code đỏ" với triệu chứng sốt cao kéo dài, loét vùng kín, đau nhức kinh hoàng ở đùi và cẳng chân phải. Plot twist là anh còn mắc đái tháo đường type 2 kiểm soát kém với chỉ số HbA1c lên tới 13,6% - một con số "báo động đỏ" khiến tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh như tốc độ 5G

502a2a24be5ab4b1417e.jpg


Hành trình "chạy đua" với tử thần

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán anh H. bị nhiễm trùng da thông thường và điều trị bằng kháng sinh kết hợp chăm sóc tại chỗ. Nhưng plot không theo kịch bản - bệnh không những không thuyên giảm mà còn diễn biến ngày càng xấu đi

Sau khi "đào sâu" qua các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện phát hiện ra sự thật đáng sợ: anh H. đang bị tấn công bởi vi khuẩn Whitmore - do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, một loại vi khuẩn "ăn thịt người" khét tiếng!

Cuộc phản công ngoạn mục

Ngay khi xác định đúng "kẻ thù", đội ngũ y bác sĩ đã triển khai phác đồ điều trị tích cực theo đúng nghĩa đen. Họ tiến hành một ca phẫu thuật lớn để làm sạch ổ mủ lan rộng, cắt lọc mô tổn thương, súc rửa và dẫn lưu - basically là "dọn dẹp" toàn bộ nguồn nhiễm trùng trong cơ thể anh

Không chỉ vậy, bệnh viện còn "gọi viện binh" bằng cách tổ chức hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai để cùng nhau tối ưu phương án điều trị và hồi sức cho bệnh nhân.

efec9ae27a068152760d.jpg


Happy ending có thật! ✨

Theo TS. BS Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, anh H. hiện đã khỏe mạnh trở lại. Dự kiến hôm nay (8/5) sẽ được xuất viện, tuy nhiên anh vẫn phải tiếp tục uống kháng sinh thêm 6 tháng nữa để đảm bảo vi khuẩn "ăn thịt người" này không quay lại "làm loạn"

bb8f9d3594d1f8d443c8.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top