CunBong728
New member
Iran là ông lớn của bóng đá châu Á đúng nghĩa luôn á! Lứa U23 của họ còn vô địch ngay lần đầu tiên bóng đá nam ASIAD chuyển sang dùng cầu thủ trẻ cơ đấy. Nhưng mà...
Ngày 15/9/2014 quả là cột mốc huyền thoại của bóng đá Việt Nam mình nè! Hôm ấy, HLV Miura đưa U23 Việt Nam ra sân trận mở màn bảng H, ASIAD 2014. Đối thủ là U23 Iran – một cái tên nghe xong là biết mạnh vô đối rồi, đẳng cấp top đầu châu lục luôn.
Phải nói là năm 2002, khi môn bóng đá nam tại ASIAD lần đầu chuyển sang dùng lứa U23 thay vì đội tuyển quốc gia, Iran đã vào Tứ kết với ngôi đầu bảng E, bỏ xa hàng loạt đối thủ khủng như Qatar, Afghanistan, Lebanon. Thậm chí Iran còn "vùi dập" Afghanistan tận 10-0 ở vòng bảng nữa kìa!
Tại các vòng đấu loại trực tiếp, U23 Iran cứ thắng liên tiếp, rồi còn vượt qua cả Nhật Bản 2-1 trong trận Chung kết để lên ngôi vô địch, rinh về tấm HCV danh giá.
Với đẳng cấp chênh lệch như vậy, mọi người đều nghĩ U23 Iran sẽ thắng dễ U23 Việt Nam. Nhưng thực tế lại... plot twist cực mạnh!
Ngay phút 24, Võ Huy Toàn ghi bàn đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước. Đến phút 28, tỷ số đã là 2-0 rồi và người lập công là Mạc Hồng Quân.
U23 Iran rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 66 nhờ tình huống đá 11m của Mosalman. Thế nhưng, 1 bàn thắng là tất cả những gì U23 Iran làm được hôm ấy. Bởi thầy trò HLV Miura đã có 1 trận đấu quá đỗi thăng hoa. Họ tiếp tục ghi thêm 2 bàn vào các phút 69, 82 nhờ công Phi Sơn và Hoàng Thịnh.
Chung cuộc, U23 Việt Nam chiến thắng U23 Iran đến tận 4-1, một kết quả thực sự làm "rung động" bóng đá châu Á lúc bấy giờ luôn!
Sau khi thua đậm U23 Việt Nam ngày ra quân, U23 Iran còn bị loại ngay từ vòng bảng dù ôm mộng vô địch nữa chứ! Drama quá đi mất thôi!
Trang chủ LĐBĐ châu Á viết: "Chiến thắng của U23 Việt Nam đã làm thức tỉnh các cầu thủ Iran, vốn nuôi mục tiêu vô địch".
Tờ Iran Herald cũng phải thừa nhận: "Tập thể có HLV người Nhật dẫn dắt đã trình làng một thứ bóng đá ấn tượng, luôn có tính bất ngờ cao để hạ gục U23 Iran, đội vốn nuôi mục tiêu vô địch".
Iran Daily còn cay đắng ca ngợi U23 Việt Nam: "Đội bóng ít tên tuổi, U23 Việt Nam, đã mang đến một lối chơi bất ngờ khiến các cầu thủ Iran bị sụp hầm và không thể gượng dậy được khi gặp lối chơi phản công rất sắc sảo của cầu thủ đối phương".
Năm ấy, Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng tham dự ASIAD và HLV trưởng của các đội trẻ 3 quốc gia Đông Nam Á này đều đồng loạt ca ngợi chiến công của U23 Việt Nam, coi đó như nguồn động lực để đội nhà phấn đấu nữa nha!
Năm nay, U23 Iran lại chung bảng B với U23 Việt Nam (cùng U23 Saudi Arabia và U23 Mông Cổ). Đáng chú ý là U23 Iran lần này mang lực lượng cực mạnh đến dự Á vận hội, không che giấu mục tiêu chinh phục tấm HCV. Bên cạnh các cầu thủ trẻ tài năng, họ có 2 nhân tố quá tuổi chất lượng. Đấy là thủ môn 31 tuổi, Hossein Hosseini, từng bắt tại VCK World Cup 2022 cùng tiền đạo 30 tuổi, Arsalan Motahari, đã chơi hơn 100 trận tại giải VĐQG Iran.
Trái ngược hoàn toàn, U23 Việt Nam lại mang lực lượng khiêm tốn hơn nhiều tới dự ASIAD 2022. Các cầu thủ trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu là U20, bổ sung thêm vài cái tên 22, 23 tuổi. Hai cầu thủ quá tuổi của mình là thủ môn Đỗ Sỹ Huy (sinh năm 1998) và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (sinh năm 2000) cũng không thật sự kinh nghiệm hay xuất sắc nếu so với những cái tên thuộc ĐTQG.
Có thể nói, giống với năm 2014, trước khi gặp nhau thì U23 Việt Nam và U23 Iran bây giờ đang bị đánh giá rất chênh lệch, từ đẳng cấp đến lực lượng.
Thế nhưng, có một thực tế mà bóng đá Iran không thể chối bỏ được. Chính thực tế này đã khiến họ phải cử đội hình rất mạnh tới dự giải năm nay. Đó là sau tấm HCV năm 2002, bóng đá trẻ Iran càng chơi càng... tệ tại ASIAD!
Như năm 2014 họ đã bị loại ngay từ vòng bảng rồi. Và năm 2018, U23 Iran cũng bị loại từ vòng 1/8 vì thất bại 0-2 trước Hàn Quốc. Đáng chú ý, năm 2018 thì U23 Iran còn thua cả U23 Myanmar 0-2 nữa á!
Với đà đi xuống của bóng đá trẻ Iran tại ASIAD, vẫn có niềm tin cho U23 Việt Nam mình đó, rằng chí ít chúng ta sẽ không thua trước đối thủ này. Một thuận lợi cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải đấu trên đất Hằng Châu, Trung Quốc là mình sẽ được gặp đối thủ "mềm" nhất bảng, U23 Mông Cổ, trong ngày mở màn.
Nếu chiến thắng trận này, U23 Việt Nam sẽ có động lực lớn, cũng như có cơ hội được "mài dao sắc" rồi mới đụng độ U23 Iran tại lượt thứ hai.
Mỗi bảng đấu tại ASIAD 2022 sẽ có 2 suất trực tiếp vào vòng trong. Còn đội xếp thứ ba sẽ cạnh tranh 1 trong 4 (trên 6) suất giành vé vớt. Với cơ cấu như thế, nếu U23 Việt Nam thắng U23 Mông Cổ và hòa được U23 Iran thì cơ hội đi tiếp rất lớn đó nha!
Nhiệm vụ trước đại gia châu Á tuy khó nhưng cơ hội không phải là không có cho chúng ta! Tin tưởng thôi!
Nguồn: kenh14.vn