Chiến thắng nỗi sợ và sải bước cùng đam mê ✨

c493dc3be4f2c6673567.webp


Phan Đặng Trùng Dương là cựu sinh viên khoa Kiến Trúc - trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Hồi còn ngồi trên giảng đường đại học, anh chàng đã ôm một niềm đam mê ca hát cháy bỏng trong lòng. Những năm tháng ấy, chàng trai 9X này vẫn còn tự ti về khả năng của mình nhưng lại luôn chủ động học hỏi và kiên trì mài giũa kiến thức âm nhạc. Rồi đến một ngày, Trùng Dương đã tự tạo ra bước đột phá cho chính mình, tỏa sáng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng và tự tin theo đuổi con đường ca hát

d716135b6d3e84c15d2f.jpg


Sinh ra và lớn lên ở Miền Tây, đến năm 12 tuổi Trùng Dương theo gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Những năm đầu tiên học tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Dương chỉ là một chàng trai mê ca hát và hay hát thôi, chứ chưa bén duyên với nghệ thuật một cách chính thức. Vì chất giọng còn nhiều hạn chế, chưa có cơ hội được đào tạo bài bản nên lúc đó Dương chẳng dám nghĩ đến chuyện sau này trở thành ca sĩ

f767199bcfe41ec222a3.jpg


3f4081ebace8d71c8a6e.jpg


Thế nhưng theo thời gian, tình yêu và đam mê âm nhạc trong anh chàng 9X này ngày càng lớn dần. Trùng Dương quyết định tự học hát, tự mày mò tất cả những kiến thức liên quan đến âm nhạc. Dương bắt đầu tham gia Câu lạc bộ âm nhạc của trường và hoạt động cực sôi nổi luôn. Sau này khi nhìn lại, Dương thầm biết ơn nơi đó đã nuôi dưỡng đam mê để anh có cơ hội đẩy ước mơ đi xa như ngày hôm nay. "Khoảng thời gian đó, mình cố gắng cân bằng vừa học đại học vừa học hát; Bài trên lớp mình cố gắng hoàn thành trước, rồi sau đó dành thời gian cho âm nhạc. Trong ngày mình dành ra 2 tiếng để nghe nhạc và học hát" – Trùng Dương chia sẻ

bbe6a2c87f9017c4610b.jpg


Năm 2017, trường tổ chức cuộc thi 'Tìm kiếm tài năng HUTECH'. Dương biết đây chính là cơ hội của bản thân. Nhưng phải đến ngày cuối cùng casting Dương mới chịu tham gia vì sợ... không biết mình có đủ khả năng để thi hay không Còn hội bạn thân thì động viên: "Thi đi có gì đâu mà sợ, không đậu thì thôi, thi cho vui mà" – Dương cười chia sẻ.

9817dfbbb066c306f57d.jpg


Với Dương, đây không hoàn toàn là cuộc thi "thi cho vui" đâu nhé, mà ở đó chứa đựng khát khao được thể hiện tình yêu âm nhạc của bản thân. Vì vậy Dương chuẩn bị khá kĩ càng, mang theo tinh thần được thỏa sức với đam mê. Cho dù nhìn thấy các tiết mục khác của các bạn được chuẩn bị công phu và tâm lý còn hồi hộp nhưng Dương đã có sự chuẩn bị cho riêng mình. Kết quả là Dương vượt qua vòng casting và lọt đến vòng Gala Dương tâm sự: "Đó là một cảm giác vô cùng hạnh phúc". Trong phần thi Gala, Dương thể hiện ca khúc tự sáng tác. Sau bao cố gắng và bứt phá chính mình trong đêm diễn, Dương thành công đạt giải Quán quân của cuộc thi! Có thể nói đây là giây phút khiến cảm xúc vỡ òa của một người đam mê âm nhạc và nhất là lần đầu tiên được chứng minh bản thân. "Từ đó mình cố gắng theo đuổi đam mê của mình đó chính là được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp" – Dương bày tỏ

069bf991e9da4076ddb6.jpg


Sau thành công của cuộc thi, Dương tích cực tìm kiếm cơ hội và tham gia casting các chương trình truyền hình nhiều hơn. Không cần biết đỗ hay trượt, Dương chỉ mong muốn được tham gia để có trải nghiệm cho chính mình. Anh chàng 9X từng tham gia chương trình Giọng Ải giọng Ai, Giọng ca bí ẩn, Sàn đấu ca từ, Vừa đi vừa hát... và thường tự sáng tác các ca khúc. Gần đây nhất là ca khúc "Cánh hoa thời thanh xuân" được Dương thể hiện bằng chất giọng ngọt ngào, ấm áp lắm đó

f4211a13440fc4697b5c.jpg


Khi nhìn lại con đường đang đi dù chưa phải là dài nhưng Trùng Dương vẫn luôn khẳng định: "Với âm nhạc sẽ không bao giờ thiếu trong cuộc sống của mình. Nếu ngày đó không dành giải thưởng quán quân mình cũng không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục tìm cách để theo đuổi đam mê đến cùng. Đó là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, đưa lời ca, tiếng hát, âm nhạc tới trái tim người nghe"

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top