"Nhiều người bảo ở nhà thì livestream hát, diễn hài rồi thu phí cho lành. Nhưng giờ tôi hát thì chắc bị chửi bay màu mất", Chiến Thắng tâm sự đầy ngậm ngùi.
Chiến Thắng vốn là một trong những diễn viên hài "đắt show" nhất nhì miền Bắc đó nha. Trung bình mỗi show, anh bỏ túi từ 25-30 triệu đồng, mỗi tháng thu nhập rơi vào khoảng vài trăm triệu luôn á.
Nhưng mà sau Tết Nguyên Đán 2020, Chiến Thắng rơi vào cảnh "thất nghiệp" vì toàn bộ show đều bị huỷ do Covid-19 hoành hành:
"Sau Tết Nguyên Đán vốn là lúc anh em làng hài chạy show nhiều nhất. Nhưng năm nay thì Covid-19 diễn biến phức tạp nên hầu như các show đều bị huỷ hết sạch. Từ Tết đến giờ, tôi chỉ có vỏn vẹn 4 show thôi, đây có thể coi là năm thất bát nhất từ khi tôi làm nghề luôn đó".
Nam diễn viên chia sẻ, thời gian này anh chủ yếu ở nhà "cày" báo và theo dõi tình hình dịch bệnh: "Cả ngày tôi quanh quẩn trong nhà, chẳng đi đâu cũng chẳng gặp ai. Cứ vài ba tiếng, tôi lại mở điện thoại lên xem tình hình dịch bệnh diễn biến thế nào.
Thú thực, giờ tôi chả mong muốn gì ngoài việc hi vọng dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, đẩy lùi cho mọi người bớt lo lắng thôi.
Vợ con tôi đã về ngoại ở Phú Thọ tránh dịch từ vài tháng trước rồi nên thỉnh thoảng nhớ con quá tôi lại chạy về thăm. Mấy tháng rồi chẳng đưa được cho vợ đồng nào cả, nhưng cô ấy không khó chịu mà còn ra sức nhắc nhở tôi phải ở nhà, tránh chỗ đông người.
Bây giờ ai cũng thuộc nằm lòng rằng sức khoẻ là điều quan trọng nhất rồi. Mình giữ gìn sức khoẻ, tự cách ly không chỉ là để cho mình, cho gia đình mà còn để bảo đảm an toàn cho cộng đồng xung quanh nữa".
Trong thời điểm "kinh tế suy thoái" vì dịch bệnh hoành hành, nhiều nghệ sĩ khác nhanh chóng "chuyển hướng" sang kinh doanh online hoặc livestream quảng cáo, biểu diễn thu phí. Chiến Thắng cho hay anh không thể làm thế vì sợ khán giả sẽ "phản ứng ngược" cực mạnh:
"Những ngày này tôi chủ yếu ở nhà viết kịch bản, thỉnh thoảng lên Facebook làm vài câu thơ để cổ động mọi người giữ vững tinh thần, nghe theo các chỉ thị phòng chống dịch bệnh thôi.
Thời điểm này, biết tôi không có show, nhiều người cũng khuyên tôi ở nhà thì livestream hát hoặc diễn hài rồi thu phí để kiếm thêm thu nhập. Các anh em khác làm thế thì được, chứ tôi chỉ hát được dòng Bolero, giờ mọi người đã buồn và mệt mỏi vì dịch lắm rồi mà tôi còn hát những bài buồn bã, thất tình thì chắc bị chửi bay màu ngay.
Nói thực, trước đây tôi chạy show liên tục, ở nhà 2 ngày thôi là thấy "ngứa chân" rồi. Nhưng tôi xác định đây là thời điểm khó khăn, phải chấp nhận và tìm cách vượt qua thôi, vì cũng chẳng còn cách nào khác cả.
Chúng ta không nên chán nản, than vãn vì có kêu ca thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Hãy chung tay ủng hộ Bộ Y tế và Chính phủ, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nha!
Nguồn: soha.vn