Chiến thắng kiểu gì mà Donald Trump hối hận cả đời luôn á?

FanNgauNgoan

New member
c85c1a8955db334c6e6a.jpg


Không những không vui, mà Donald Trump còn coi "chiến thắng" này như một nỗi nhục muốn quên đi cho rồi. Bí ẩn gì đây?

Thắng kiện nhưng nhận được... 3.76 USD

Năm 1986, Donald Trump vừa nhận tin vui vừa nhận tin buồn cực mạnh. Tin vui là liên minh các CLB của USFL (Liên minh bóng bầu dục Hoa Kỳ) do ông dẫn đầu vừa thắng kiện NFL (Liên minh bóng bầu dục quốc gia). Nghe xịn chưa? Biết đâu NFL lúc đó đã tồn tại được 66 năm, còn USFL của Trump mới toanh 3 năm thôi nha!

Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hàng: Bồi thẩm đoàn quyết định Trump chỉ được bồi thường đúng... 1 USD thôi, thay vì 1,7 tỉ USD như yêu cầu ban đầu Theo luật chống độc quyền, số tiền này được nhân 3 lên thành 3 USD. Cộng thêm thuế phí lăng xăng, cuối cùng USFL nhận được đúng 3,76 USD. Ủa, mua được gì đây?

941393dc4bf7ba9110f8.jpg


Liên minh của Trump thất vọng tới mức cố kháng án nhưng fail. Cho đến giờ, tấm séc 3,76 USD từ NFL vẫn chưa được đổi và trở thành màn cà khịa đỉnh cao dành cho Trump đó

Sao Trump lại đi vào con đường này?


Câu chuyện bắt đầu từ năm 1983. Trump vừa xây xong tòa tháp kính 68 tầng xịn xò ở Manhattan, New York và mở casino khủng, quyết định mua luôn đội bóng New Jersey Generals.

CLB này chơi ở USFL - giải đấu non trẻ được tổ chức vào mùa Xuân để tránh đụng độ với "ông trùm" NFL. USFL có luật chơi thoải mái hơn, vui hơn và hay dìm hàng NFL là "No Fun League" (tức Giải chẳng vui tí nào)

a10ae7656f38bb331a92.png


Jim Kelly - cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng - hào hứng với Trump: "Trump là doanh nhân. Ông ấy có tiền trả lương xịn cho cầu thủ. Đó là điều chúng tôi cần!"

Steve Ehrhart - giám đốc USFL - cũng phấn khích: "Trump có tham vọng lớn lắm. Ông ấy sẽ làm giải đấu này bay cao bay xa!"

Nếu bạn biết tỉ phú Abramovich chi tiền cho Chelsea thế nào thì Trump cũng chẳng kém cạnh. Một trợ lý của Trump kể:

"Hôm đó đọc báo thấy Lawrence Taylor (ngôi sao bóng bầu dục) không vui với New York Giants. Trump biết chuyện liền bảo: 'Chúng ta sẽ chiêu mộ cậu ta'. Vài giờ sau, Lawrence Taylor đã có mặt tại tháp Trump. 1 triệu USD được chuyển khoản cho cầu thủ này và anh chuyển sang New Jersey Generals luôn."

Trước đó Lawrence Taylor chỉ nhận 100.000 USD/năm thôi đó. Sang đội Trump thì lương tăng gấp gần 7 lần luôn!

d18d2ab80235cf0fac2d.jpg


New York Giants hoảng hồn, ra sức thuyết phục và cuối cùng đưa được Lawrence Taylor về với điều kiện: Taylor trả lại 1 triệu USD, Giants bồi thường Trump 3,75 triệu USD trong 5 năm. Thêm nữa, Giants phải ký hợp đồng mới 6,2 triệu USD với cầu thủ này.

Mùa đầu tiên dưới thời Trump, New Jersey Generals tiến bộ vượt bậc. Số trận thắng từ 6 tăng lên 14, khán giả đông nghẹt, có khi lên tới 40.000 người. Đám ngôi sao đang chơi ở NFL cũng nhìn sang USFL với ánh mắt thèm muốn cực mạnh

c40848f3c7d05dc3a55c.png


Rồi thảm họa ập đến...

Bước ngoặt đến năm 1986. Trump muốn chuyển USFL sang thi đấu mùa Thu, đụng độ trực diện với NFL. Ai phản đối thì ông chỉ nói ngắn gọn: "Nếu Chúa muốn có bóng đá vào mùa Xuân, Người đã không tạo ra bóng chày rồi"

Mùa giải USFL 1986 không bắt đầu vào tháng Hai như thường lệ. Các đội bóng thiệt hại tổng cộng 200 triệu USD vì mất hợp đồng truyền hình. Các ông chủ bắt buộc phải nghe Trump, lên kế hoạch thi đấu vào mùa Thu.

Nhưng trước khi lên lịch, USFL đã kiện NFL vì độc chiếm sóng truyền hình. Nhiều người nghĩ Trump đang dọa nhiều hơn là muốn thắng kiện thật. Ý định thật của ông là muốn USFL và NFL sáp nhập với nhau.

Tiếc là NFL cứng rắn cực kỳ, quyết không nhượng bộ. Cuối cùng Trump thắng kiện với khoản bồi thường mang tính... trêu ngươi 3,76 USD. Kết quả này khiến USFL sụp đổ và tan rã nhanh chóng. Giải đấu đầy tiềm năng và đội bóng New Jersey Generals "vô đối" mà Trump kỳ vọng cũng đi vào quên lãng

5671f23fd1eba4a6a675.jpg


Steve Ehrhart, người phải nhận tấm séc đầy mỉa mai, đau đớn kể: "Có người phản đối chuyển sang mùa Thu. Nhưng khi bỏ phiếu, Trump đã thuyết phục được họ. Ông ta có thứ sức mạnh đủ bẻ gãy lập luận của bất kỳ ai dám chống đối mình."

Cho đến giờ, nhiều người từng gắn bó với USFL, đặc biệt các cầu thủ bị thất nghiệp vẫn coi Trump là nguyên nhân chính khiến giải đấu tan vỡ. Câu chuyện này còn được nhắc lại nhiều hơn khi ông tranh cử tổng thống.

Nhưng Trump vẫn bảo vệ quan điểm của mình rằng đó là cách duy nhất lúc đó. Ông viết trong một cuốn sách:

"Kể cả khi chúng tôi không thua lỗ vào mùa Xuân thì khả năng tạo ra lợi nhuận của giải đấu là không có. Một số ông chủ không còn trả nổi lương cầu thủ nữa và chúng tôi phải hành động nhanh. Thực ra, tôi nghĩ nếu mình không xuất hiện, USFL đã không kéo dài được như thế."

30 năm sau "chiến thắng" đắng cay đó, Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ sau cuộc tranh cử quyết liệt. Brian Sipe - cựu thành viên New Jersey Generals - gửi lời chúc đến vị tỉ phú 70 tuổi:

"Ông ấy luôn đề cao lợi thế trên bàn đàm phán, luôn đề cao việc tiến lên, và đó cũng là tư tưởng chủ đạo của USFL lúc đó. Chúng tôi hiểu và chấp nhận điều đó. Hi vọng những gì ông ấy làm cho nước Mỹ sẽ thành công hơn với USFL."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top