Danh hài Chiến Thắng vừa mới có chia sẻ về tình hình sức khỏe của vợ và con trai mới chào đời, đồng thời tâm sự về nỗi buồn khi không thể bên cạnh bà xã trong giây phút quan trọng nhất
Mới đây thôi, anh Chiến Thắng đã chính thức thông báo tin vui về thành viên mới trong gia đình rồi nè!
Cụ thể, bà xã Thu Ngọc của anh đã sinh em bé trai vào sáng 4/6 tại một bệnh viện ở Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, do bận lịch quay nên Chiến Thắng không thể chứng kiến khoảnh khắc con trai chào đời, đáng tiếc quá
Tối 4/6, trong cuộc trò chuyện với Tiền phong, nam danh hài cho biết anh vừa từ trường quay vội vã về bệnh viện để thăm vợ và con trai.
"Sáng nay, tôi chỉ kịp đưa vợ vào bệnh viện, động viên cô ấy rồi phải lên Hà Nội quay phim luôn.
Vì đã lên lịch từ trước nên tôi không thể từ chối được, sợ ảnh hưởng đến nhiều người lắm. Tôi buồn và khá tiếc vì không thể ở bên cạnh bà xã lúc cô ấy sinh cũng như chứng kiến con trai cất tiếng khóc chào đời" - anh Chiến Thắng tâm sự.
Nam danh hài cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định rồi, bé nặng 3,5kg. Thu Ngọc sinh mổ nên cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để hồi phục hoàn toàn. "Tôi vẫn phải chạy đi chạy lại và tranh thủ từng phút để về với vợ và con trai.
May mà có gia đình nội ngoại hai bên hỗ trợ chăm sóc cho Ngọc và bé nên tôi cũng yên tâm phần nào" - anh chia sẻ.
Ngoài ra, Chiến Thắng còn tiết lộ anh đặt tên cho quý từ là Nguyễn Trí Khôi và dự kiến bà xã sẽ xuất viện vào thứ hai tuần sau.
Nhắc lại một chút, Chiến Thắng và bà xã Thu Ngọc (sinh năm 1990) đã tái hôn vào cuối tháng 9/2017 sau 3 tháng chia tay vì lý do thiếu sự đồng cảm, chia sẻ trong cuộc sống.
Hồi xưa khi nam danh hài và vợ thứ ba ký đơn ly hôn, anh từng chia sẻ: "Suốt thời gian chung sống với nhau chúng tôi không hề cãi vã, không có bất cứ mâu thuẫn hay xích mích nào.
Chúng tôi ly hôn chỉ vì tôi đi diễn nhiều quá, thời gian dành cho vợ quá ít. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng cảm thấy thiếu vắng và trống trải như vậy.
Tôi tôn trọng quyết định của vợ. Có thể bạn không biết nhưng ra tòa chúng tôi vẫn nói chuyện vui vẻ và sau đó ngồi uống nước với nhau. Tôi còn nói vui với vợ rằng: 'Bao giờ lại quay lại với nhau vợ nhé!'. Vợ tôi đáp: 'Biết đâu lại thế'."
Nguồn: soha.vn