SunCute8100
New member
Hải quân Nga vừa thả tin hot: chiếc IL-38 "sát thủ săn ngầm" thuộc Hạm đội Thái Bình Dương vừa có màn ném bom chuẩn không cần chỉnh trong đợt tập trận chỉ huy-tham mưu ở Viễn Đông. Khỏi bàn luôn, độ chính xác phải gọi là "satisfying"
Theo như thông tin được thả, buổi tập này có nhiệm vụ phát hiện lực lượng đổ bộ "fake" của địch ở vùng ven biển Thái Bình Dương. Các chiến thần bay của hải quân lập tức được gọi lên để tìm và xử gọn đội quân mô phỏng này. Sau khi trinh sát khu vực xong xuôi, IL-38 đã thực hiện các đợt ném bom vào lực lượng giả định - và kết quả thì quá ngon lành
Chưa dừng lại ở đó, sau khi flex xong kỹ năng ném bom, phi hành đoàn còn tiếp tục thử thách bản thân với bài bay không có thiết bị hỗ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất. Basically là bay "mù" để test kỹ năng định hướng và khả năng xử lý tình huống của các phi công khi thiếu điểm mốc - level khó mode hardcore luôn
Đợt tập trận này là một phần của cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu super to khổng lồ do Hạm đội Thái Bình Dương phối hợp với Bộ tư lệnh các lực lượng ở đông bắc nước Nga tổ chức. Cả show được giám sát trực tiếp bởi Đô đốc Viktor Liina - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, và diễn ra đúng theo lịch trình huấn luyện của Hải quân.
Hạm đội Thái Bình Dương đã announce khởi động cuộc tập trận từ thứ Sáu tuần trước, với mục tiêu chính là bảo vệ và phòng thủ các tuyến giao thông biển ở Bắc Thái Bình Dương, cùng với bờ biển Kamchatka, Chukotka và khu vực đảo. Lineup tham gia cũng khủng không kém: hơn 10 tàu và thuyền, một số tàu ngầm hạt nhân, máy bay và trực thăng, cộng thêm hệ thống tên lửa bờ biển Bastion nữa là đủ hiểu mức độ nghiêm túc rồi nhé
Nói qua về "nhân vật chính" Ilyushin IL-38: đây là dòng máy bay tuần tra biển và chống ngầm tầm trung được sản xuất từ 1967-1972. Tổng cộng Liên Xô đã cho ra lò hơn 60 chiếc loại này.
Nguồn: soha.vn
Theo như thông tin được thả, buổi tập này có nhiệm vụ phát hiện lực lượng đổ bộ "fake" của địch ở vùng ven biển Thái Bình Dương. Các chiến thần bay của hải quân lập tức được gọi lên để tìm và xử gọn đội quân mô phỏng này. Sau khi trinh sát khu vực xong xuôi, IL-38 đã thực hiện các đợt ném bom vào lực lượng giả định - và kết quả thì quá ngon lành
Chưa dừng lại ở đó, sau khi flex xong kỹ năng ném bom, phi hành đoàn còn tiếp tục thử thách bản thân với bài bay không có thiết bị hỗ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất. Basically là bay "mù" để test kỹ năng định hướng và khả năng xử lý tình huống của các phi công khi thiếu điểm mốc - level khó mode hardcore luôn
Đợt tập trận này là một phần của cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu super to khổng lồ do Hạm đội Thái Bình Dương phối hợp với Bộ tư lệnh các lực lượng ở đông bắc nước Nga tổ chức. Cả show được giám sát trực tiếp bởi Đô đốc Viktor Liina - Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, và diễn ra đúng theo lịch trình huấn luyện của Hải quân.
Hạm đội Thái Bình Dương đã announce khởi động cuộc tập trận từ thứ Sáu tuần trước, với mục tiêu chính là bảo vệ và phòng thủ các tuyến giao thông biển ở Bắc Thái Bình Dương, cùng với bờ biển Kamchatka, Chukotka và khu vực đảo. Lineup tham gia cũng khủng không kém: hơn 10 tàu và thuyền, một số tàu ngầm hạt nhân, máy bay và trực thăng, cộng thêm hệ thống tên lửa bờ biển Bastion nữa là đủ hiểu mức độ nghiêm túc rồi nhé
Nói qua về "nhân vật chính" Ilyushin IL-38: đây là dòng máy bay tuần tra biển và chống ngầm tầm trung được sản xuất từ 1967-1972. Tổng cộng Liên Xô đã cho ra lò hơn 60 chiếc loại này.
Nguồn: soha.vn