Ủa chuyện gì vậy trời? Cua-rơ Mattias Skjelmose vừa trải qua một chặng đua mà thề là sống lại lần 2 luôn tại Volta a Catalunya các bạn ơi!
Chuyện là ở chặng 2, giải đua xe đạp Vòng quanh Catalunya (Volta a Catalunya), lúc ôm cua ở vòng ngoài tại km 145 (còn cách đích 58 km), anh bạn Mattias Skjelmose bất ngờ bị đồng nghiệp phía trước ép ra lề đường và phanh gấp không kịp vuốt.
Do bị mất lái ở tốc độ cao (tưởng tượng nó thót tim lắm luôn ), cả Skjelmose lẫn chiếc xe lao thẳng qua tường chắn rồi rơi xuống vực. Khoảnh khắc đó ai xem cũng nghĩ "xong rồi, chắc chấn thương nặng lắm".
Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi!
Đội ngũ hỗ trợ vừa tới nơi thì Skjelmose đã tự vác chiếc xe đạp lồm cồm bò lên gần tới miệng vực rồi. Cậu bạn người Đan Mạch này không những chẳng hề hấn gì mà còn hô to: "Tôi ổn, tôi ổn, hãy đưa cho tôi một chiếc xe mới nào" rồi leo lên yên xe và tiếp tục đua như không có chuyện gì xảy ra. WHAT???
Theo truyền thông Catalunya thì Skjelmose và chiến mã của anh ấy rơi xuống vực sâu tầm 15m đó nha. Chỉ có phép màu mới giải thích được sao tay đua của đội UCI WorldTeam Trek–Segafredo không dính chấn thương nghiêm trọng và vẫn đua tiếp được.
Và còn điên hơn nữa là bằng ý chí sắt đá, Skjelmose vẫn nỗ lực vượt lên để cán đích ở vị trí thứ 10 luôn các bạn ạ! Respect max điểm!
"Tôi và Antwan (Tolhoek) đang có vị trí tốt, chỉ sau các tay đua của đội UAE, khi chuẩn bị đổ dốc. Nhưng ai đó phía trước đã mắc lỗi phanh và không may khiến tôi lao qua tường chắn. Tôi chỉ biết bản thân đã rơi xuống một vách đá. Tôi nghĩ hôm nay mình đã được thần hộ mệnh che chở. Nếu có một yếu tố lạc quan về vụ tai nạn, đó có lẽ là lượng adrenaline tăng cao và trở thành liều thuốc giảm đau hữu hiệu giúp tôi nhanh chóng trở lại cuộc đua", nam VĐV người Đan Mạch chia sẻ sau khi chặng 2 Volta a Catalunya khép lại.
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện là ở chặng 2, giải đua xe đạp Vòng quanh Catalunya (Volta a Catalunya), lúc ôm cua ở vòng ngoài tại km 145 (còn cách đích 58 km), anh bạn Mattias Skjelmose bất ngờ bị đồng nghiệp phía trước ép ra lề đường và phanh gấp không kịp vuốt.
Do bị mất lái ở tốc độ cao (tưởng tượng nó thót tim lắm luôn ), cả Skjelmose lẫn chiếc xe lao thẳng qua tường chắn rồi rơi xuống vực. Khoảnh khắc đó ai xem cũng nghĩ "xong rồi, chắc chấn thương nặng lắm".
Nhưng plot twist đây rồi các bạn ơi!
Đội ngũ hỗ trợ vừa tới nơi thì Skjelmose đã tự vác chiếc xe đạp lồm cồm bò lên gần tới miệng vực rồi. Cậu bạn người Đan Mạch này không những chẳng hề hấn gì mà còn hô to: "Tôi ổn, tôi ổn, hãy đưa cho tôi một chiếc xe mới nào" rồi leo lên yên xe và tiếp tục đua như không có chuyện gì xảy ra. WHAT???
Theo truyền thông Catalunya thì Skjelmose và chiến mã của anh ấy rơi xuống vực sâu tầm 15m đó nha. Chỉ có phép màu mới giải thích được sao tay đua của đội UCI WorldTeam Trek–Segafredo không dính chấn thương nghiêm trọng và vẫn đua tiếp được.
Và còn điên hơn nữa là bằng ý chí sắt đá, Skjelmose vẫn nỗ lực vượt lên để cán đích ở vị trí thứ 10 luôn các bạn ạ! Respect max điểm!
"Tôi và Antwan (Tolhoek) đang có vị trí tốt, chỉ sau các tay đua của đội UAE, khi chuẩn bị đổ dốc. Nhưng ai đó phía trước đã mắc lỗi phanh và không may khiến tôi lao qua tường chắn. Tôi chỉ biết bản thân đã rơi xuống một vách đá. Tôi nghĩ hôm nay mình đã được thần hộ mệnh che chở. Nếu có một yếu tố lạc quan về vụ tai nạn, đó có lẽ là lượng adrenaline tăng cao và trở thành liều thuốc giảm đau hữu hiệu giúp tôi nhanh chóng trở lại cuộc đua", nam VĐV người Đan Mạch chia sẻ sau khi chặng 2 Volta a Catalunya khép lại.
Nguồn: kenh14.vn