Năm 2014-2015, khu vực Debaltsevo chứng kiến những trận đánh khốc liệt khiến ai cũng phải rùng mình. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 7/2014 khi quân đội Ukraine và lực lượng dân quân Donbass đụng độ ác liệt, rồi tạm lắng khi thỏa thuận Minsk có hiệu lực, nhưng lại bùng phát dữ dội hơn vào tháng 2/2015 khi thỏa thuận Minsk-2 "toang" luôn
Tình hình căng thẳng leo thang khi các nhà lãnh đạo Novorossia khẳng định Debaltsevo thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donesk tự xưng (DNR), nên thỏa thuận Minsk-2 được ký ngày 12/02/2015 không có giá trị ở đây. Kết quả là chiến sự vẫn tiếp diễn không hồi kết.
Từ tháng 4/2015, Debaltsevo đã nằm dưới sự kiểm soát của DNR. Nhưng trước đó, drama đã diễn ra cực kỳ căng đét!
Timeline những sự kiện nóng bỏng:
Nửa cuối tháng 7/2014, quân đội Ukraine tấn công từ Artemivsk theo hướng Debaltsevo, mục tiêu là chia cắt vùng Lugansk với Donesk. Ngày 21/07/2014, DNR thông báo mất quyền kiểm soát thành phố. Nhưng drama chưa dừng lại - ngày 25/07/2014, dân quân Donesk phản công mạnh mẽ. Đến 28/07/2014, Kiev tuyên bố giành lại toàn bộ thành phố và thiết lập hệ thống phòng thủ.
Theo trang Lenta.ru, tính đến 22/01/2015, có khoảng 8.000 binh sĩ Ukraine và lực lượng tình nguyện cực đoan ở khu vực Debaltsevo. Trong khi đó, truyền thông Ukraine chỉ thừa nhận con số 2.000-3.000 người
The Sunday Times còn tiết lộ tinh thần binh sĩ Ukraine rất thấp, kỷ luật kém và thường xuyên vi phạm điều lệnh chiến đấu...
Nghị sĩ Ukraine Andriy Lysenko cho biết đầu tháng 2/2015, lực lượng dân quân ở ngoại ô Debaltsevo có trên 3.000 binh sĩ, hơn 30 xe tăng, 80 xe bọc thép, cùng pháo binh xe kéo và pháo tự hành khủng.
Trong trận chiến này có sự tham gia của lữ đoàn pháo binh hạng nặng "Kalmius" và lữ đoàn tình nguyện "Ghost" dưới quyền chỉ huy của Alexey Brain - những chiến binh tự do hoạt động trên địa phận Donesk và Lugansk.
Cố vấn tổng thống Ukraine Yuri Biryukov thì nói dân quân Donbass có 15.000-17.000 người bao vây khoảng 2.500 binh sĩ Ukraine. Còn thông tin trên mạng xã hội lại cho rằng Ukraine có 5.000-7.000 binh sĩ, còn dân quân Donbass lên tới 15.000 người tham chiến
Cuộc tấn công định mệnh:
Ngày 22/01/2015, dân quân Donesk bắt đầu tấn công vào Debaltsevo. Chiến sự bùng nổ khốc liệt với xe tăng, pháo hạng nặng và pháo phản lực tham chiến.
Dân quân với ưu thế vượt trội về hỏa lực pháo binh đã dội bom dữ dội lên hầu hết chiến tuyến Ukraine ở các khu dân cư Debaltsevo, Olhovatka, Redkodub, Popasnaya, Sanzharovka, Trinity và Chernukhin.
Mục tiêu chính là xóa bỏ vùng lõm chiến thuật Debaltsevo - nơi ăn sâu vào chiến tuyến của Donesk và Lugansk. Dân quân Donbass tuyên bố sẽ tạo thành vòng vây "chảo lửa", phong tỏa hàng nghìn binh sĩ Ukraine dưới làn mưa hỏa lực
Ngày 29/01/2015, dân quân Donesk chiếm được làng Uglegorsk - địa bàn then chốt. Lãnh đạo DNR Alexander Zakharchenko tuyên bố hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị bao vây, nếu đầu hàng sẽ giữ được mạng.
Vòng vây khép chặt dần:
03/02/2015, Bộ quốc phòng DNR thông báo dân quân Donesk phối hợp với cảnh sát nhân dân Lugansk tiếp tục khép chặt vòng vây. Họ chiếm được ngoại ô phía nam làng Kamenok.
Tin tình báo điện tử cho biết sở chỉ huy Ukraine yêu cầu 4 xe bọc thép gắn Chữ thập đỏ để sơ tán khỏi "chảo lửa". Dân quân Donesk kiểm soát tuyến đường Debaltsevo – Artemivsk, thỉnh thoảng cho xe chở dân thường và binh sĩ Ukraine bị thương thoát ra.
05/02/2015, dân quân tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Uglegorsk. Cùng ngày, các bên đồng ý mở hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán vào ngày 06/02.
Plot twist đau lòng:
06/02/2015, Ukraine phá hoại việc di tản dân thường! Tại điểm tập trung chỉ có 40 người vì phía Ukraine không thông báo cho dân biết. Dân quân Donesk chỉ sơ tán được 40 người, nhưng Kiev lại tuyên bố đã di tản 753 người, trong đó 81 trẻ em. Ủa fake news à?
07/02/2015, Bộ tham mưu dân quân Donesk bóc phốt: trên các xe Chữ thập đỏ từ Debaltsevo đi Slavyansk chỉ toàn binh sĩ Ukraine, không có dân thường nào cả! Hành lang nhân đạo và đường Debaltsevo – Artemivsk bị cắt đứt hoàn toàn.
09/02/2015, dân quân cắt đứt đường M103 Artemivsk - Debaltsevo, hoàn toàn cô lập lực lượng Ukraine trong chảo lửa với quân chủ lực Kiev. Họ chiếm khu dân cư Logvinova.
Sau những trận mưa hỏa lực liên tục, ngày 12/02/2015, Ukraine cố gắng phản công ở Logvinova và Uglegorsk nhưng đều bị dân quân Donesk đẩy lùi.
Thỏa thuận Minsk-2 và kết cục:
Theo thỏa thuận Minsk-2 ký ngày 11-12/02/2015, các bên phải rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tuyến tiếp xúc trước 0 giờ ngày 15/02/2017. Lãnh đạo hai Cộng hòa tự xưng Donbass sẵn sàng cho binh sĩ Ukraine thoát ra, nhưng phải bỏ lại vũ khí.
17/02/2015, dân quân Donesk tiến vào chảo lửa Debaltsevo, chiếm các khu phố trung tâm, phía bắc và phía đông, chiếm sở cảnh sát và nhà ga. Cùng ngày họ tuyên bố kiểm soát toàn bộ thành phố, bắt 120 tù binh.
18/02/2015, phát ngôn viên Bộ quốc phòng Donesk xác nhận kiểm soát hoàn toàn Debaltsevo.
Con số đau lòng:
19/02/2015, Denis Pushilin - đại diện DNR cho biết khoảng 3.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chảo lửa Debaltsevo
Cuộc tấn công Debaltsevo do Bộ tham mưu dân quân Donesk quyết định. Những hành động cứng rắn của Kiev đã mang lại kết quả thảm khốc - hàng nghìn sinh mạng bị đánh đổi chỉ để Ukraine duy trì tình huống chiến tranh và tư tưởng bài Nga thông qua những tổn thất của quân đội.
Nguồn: soha.vn