Chiến sự Ukraine căng như dây đàn: Ai đứng sau vụ pháo kích Mariupol?

a49d0ff9a53269bd79b8.jpg


EU, NATO, Mỹ đồng loạt chỉ trích Nga ủng hộ quân ly khai Ukraine – drama căng đét!

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin vào ngày 26-1 (giờ địa phương), hội nghị khẩn các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra ngay sau khi các khu dân cư phía Đông TP Mariupol bị nã pháo dữ dội hôm 24-1.

Mariupol – thành phố với nửa triệu dân – chính là thành phố lớn cuối cùng ở miền Đông Ukraine vẫn còn nằm trong tay quân đội chính phủ. Đây cũng là lần đầu tiên Mariupol "ăn đòn" kể từ khi chiến sự bùng nổ ở miền Đông. Nóng thật sự luôn!

Báo Ukrayinska Pravda (Ukraine) cho hay Ukraine đã gấp rút triệu tập cuộc họp khẩn của Ủy ban Ukraine-NATO. Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Alexander Turchinov thậm chí còn hủy luôn chuyến thăm Ba Lan trong hai ngày 26 và 27-1 để ở nhà "dập lửa" khủng hoảng.

Tại LHQ, theo đề xuất của Anh, Hội đồng Bảo an LHQ đã định ra tuyên bố về vụ pháo kích ở Mariupol nhưng... fail vì Nga phản đối. Phái bộ Nga tại LHQ lý giải rằng việc Hội đồng Bảo an chỉ lên án lực lượng ly khai Ukraine mà bỏ qua các hành động khiêu khích của chính quyền Ukraine là "unfair" vãi.



Liên quan đến vụ pháo kích nóng hổi này, quân đội Ukraine nhất quyết đổ lỗi cho lực lượng ly khai đã dùng pháo nhiều nòng Grad bắn thẳng vào Mariupol. Căn cứ mà quân đội Ukraine đưa ra chính là tuyên bố của Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) Alexander Zakharchenko. Trước khi vụ pháo kích xảy ra, ông này từng báo trước rằng lực lượng ly khai đã mở chiến dịch phản công vào cảng chiến lược Mariupol.

Tuy nhiên, lực lượng ly khai đã bác bỏ cáo buộc này và ngược lại tố quân đội Ukraine "đang cố tình gây sự". Họ khẳng định đã kiểm soát TP Novoazovsk cách phía Đông Mariupol 40 km nhưng các đơn vị ở đây không hề tham gia chiến dịch phản công nào cả. Drama thật sự!



Ngay sau vụ pháo kích, Nga lại một lần nữa trở thành tâm điểm bị "ném đá". Vào ngày 24-1, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phát biểu trên truyền hình, tố Nga đã điều binh sĩ và vũ khí hạng nặng giúp lực lượng ly khai.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg yêu cầu Nga dừng ngay việc ủng hộ quân sự, chính trị và tài chính cho lực lượng ly khai Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng lên tiếng đòi Nga ngừng ủng hộ lực lượng ly khai, đóng cửa biên giới quốc tế với Ukraine, rút toàn bộ vũ khí, binh sĩ và ngừng viện trợ tài chính.

Ông còn cảnh báo nặng lời: "Nếu không, sức ép quốc tế và sức ép của Mỹ đối với Nga và các nước trung gian sẽ gia tăng". Nghe mà thấy căng!



Cao ủy đối ngoại EU Federica Mogherini cũng cảnh báo tình hình leo thang căng thẳng ở Ukraine sẽ khiến quan hệ Nga-EU xuống dốc không phanh.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã ra thông báo khẳng định đạn pháo bắn vào các khu dân cư ở Mariupol xuất phát từ hai vị trí do lực lượng ly khai kiểm soát. Ông Ertugrul Apakan, trưởng phái đoàn quan sát của OSCE tại Ukraine, kêu gọi các bên tham chiến quay lại bàn đàm phán và tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết ở Minsk (Belarus) hồi tháng 9-2014.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top