Ối giời ơi, drama trên trời luôn đó các bạn! Hai chiếc chiến đấu cơ Mỹ bay sượt qua máy bay dân sự Iran trên bầu trời Syria, khiến phi công phải "đánh lái" gấp đến mức mấy hành khách bị thương luôn á
Theo Reuters đưa tin, sự việc nóng hổi này xảy ra hôm 23/7, khi hai chiến cơ Mỹ áp sát máy bay chở khách Iran đang bay trên không phận Syria. Phi công phải thay đổi độ cao đột ngột để tránh va chạm, khiến vài hành khách bị thương. Hãng tin chính thức IRIB của Iran đã tung tin này lên ngay lập tức.
Lúc đầu IRIB còn tưởng chỉ có một máy bay chiến đấu Israel tiếp cận, nhưng sau đó phi công máy bay Iran xác nhận có tới 2 chiến cơ và họ tự nhận là người Mỹ đó nha!
Phi công máy bay chở khách Iran đã liên lạc với các phi công chiến đấu cơ, nhắc họ giữ khoảng cách an toàn, và họ xác nhận "yup, we're American" luôn, IRIB cho biết thêm.
Video do hãng tin Iran đăng tải cho thấy từ cửa sổ máy bay thương mại có thể nhìn thấy cả chiến đấu cơ bay ngay bên cạnh luôn á. Tưởng tượng đi, đang ngồi yên đang ăn đồ ăn trên máy bay thì thấy chiến cơ bay sát bên ngoài, ai cũng phải sợ vỡ mật chứ
Máy bay gặp nạn là của hãng Mahan Air, đang bay từ Tehran tới Beirut (Lebanon) thì gặp sự cố này.
Al-Hadath cho hay có 4 hành khách bị thương. Còn theo giới chức Lebanon thì trên máy bay có tới 150 người luôn đó!
Trong khi đó, truyền thông Syria xác nhận 2 máy bay chiến đấu kia thuộc liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Vụ việc xảy ra gần căn cứ at-Tanf ở cực đông nam Syria - nơi Mỹ đang kiểm soát.
Thực ra là Israel và Mỹ từ lâu đã "ghét" Mahan Air rồi, cáo buộc hãng này vận chuyển vũ khí cho các lực lượng du kích có liên hệ với Iran tại Syria và nhiều nơi khác.
Mỹ đã trừng phạt Mahan Air từ năm 2011 với lý do hãng này hỗ trợ tài chính và các mặt khác cho lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
Quan hệ Mỹ - Iran căng thẳng từ năm 2018 khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt khiến kinh tế Iran lao dốc không phanh.
Sau vụ việc này, Iran phản ứng cực gắt luôn! Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cho biết đang điều tra vụ việc. Và sau khi có đầy đủ thông tin, Iran sẽ thực hiện các biện pháp chính trị và pháp lý cần thiết. Nghe đã thấy nghiêm trọng rồi đúng không?
Ông Mousavi cũng nói thêm, Đại sứ thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Majid Takht-e Ravanchi đã điện đàm với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Họ thống nhất rằng trong trường hợp có sự cố nào xảy ra với máy bay chở khách Iran trên đường về, Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm. Nặng đó nha!
Mà thực ra xung đột Mỹ - Iran đã kéo dài mấy thập kỷ rồi, kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo và vụ xâm phạm Sứ quán Mỹ ở Iran năm 1979.
Đến khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, quan hệ hai nước lại thêm toxic. Trump coi thỏa thuận hạt nhân 2015 với Iran của chính quyền Obama là "tệ hại". Tháng 5/2018, ông Trump chính thức rút khỏi thỏa thuận và tiến hành chính sách trừng phạt kinh tế, nhằm gây "áp lực tối đa" lên Iran.
Trong suốt thời kỳ Trump nắm quyền, áp lực mà Mỹ đặt lên Iran chủ yếu là kinh tế. Mỹ đã gia tăng hàng loạt biện pháp trừng phạt lên hơn 1.000 người, tập đoàn và các công ty liên quan tới Iran nhằm làm tê liệt nền kinh tế quốc gia Trung Đông này.
Các biện pháp trừng phạt gần như bóp nghẹt Iran về kinh tế, thổi bùng biểu tình khắp đất nước để phản đối chính phủ Iran tăng giá nhiên liệu. Lãnh đạo Iran bị tố đàn áp các cuộc biểu tình dẫn tới việc hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị bắt.
Nguồn: soha.vn