Tình hình ở Nagorno-Karabakh giờ căng như dây đàn luôn á các bạn ơi! Các cuộc đụng độ giữa lực lượng Azerbaijan và người thiểu số Armenia đẫm máu vãi, được coi là khốc liệt nhất kể từ thập niên 90 của thế kỷ trước đấy.
Lệnh ngừng bắn đã được nhất trí từ hôm 16/10, nhưng mà... gần như không có tác dụng gì luôn, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Nguy cơ bùng nổ thành cuộc xung đột lớn hơn với sự can dự của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đang lơ lửng, chưa kể lo ngại về an ninh đường ống dẫn khí đốt ở Nam Caucasus nữa.
Các cường quốc thì đang cố xúc tiến các sáng kiến ngoại giao, nhưng mà hai bên tham chiến đều phủ nhận khả năng có giải pháp ngoại giao ở thời điểm này. Tức là... deadlock rồi đó!
Chiến trường vẫn nóng ran
Giới chức tại Nagorno-Karabakh ghi nhận các cuộc pháo kích mới vào sáng 19/10, giao tranh đặc biệt căng thẳng ở phía Nam vùng chiến sự.
Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng xác nhận có giao tranh ở một số khu vực, trong đó có vùng tranh chấp sát đường giới tuyến chia cắt giữa hai bên.
Azerbaijan flex là đã giành được lợi thế trên thực địa và tịch thu xe tải quân sự của Armenia. Nhưng mà Armenia cũng không chịu thua, tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công và vẫn kiểm soát được tình hình.
Vấn đề là thông tin hai bên công bố thường trái ngược nhau và khó kiểm chứng vãi. Mỗi bên đều "ném đá" đối phương tấn công mục tiêu dân sự, còn các nhóm cứu trợ thì lo sợ về cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp tới.
Ngoại giao có vẻ... hụt hơi
Dù hai bên đều tuyên bố "rắn" nhưng vẫn có nỗ lực ngoại giao nha. Cả Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đều xác nhận với hãng thông tấn TASS của Nga rằng họ sẵn sàng đến Moscow để đàm phán.
Tổng thống Armenia đã lên đường đến Brussels để đàm phán với Liên minh châu Âu và NATO. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua cho biết đã tiến hành hội đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan.
Sau đó, hai ngoại trưởng sẽ đến Washington để hội đàm trong ngày 23/10 với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, làm dấy lên hi vọng có đột phá. Ông Pompeo nhấn mạnh:
"Con đường đúng đắn phía trước là giảm xung đột, kêu gọi các bên giảm leo thang và mỗi nước cần đứng ra xa, không đổ thêm dầu vào cuộc xung đột, không cung cấp vũ khí hay sự hỗ trợ cho cuộc chiến. Và khi đó sẽ là thời điểm cho một giải pháp ngoại giao được tất cả các bên chấp nhận".
Plot twist: Hi vọng vụt tắt nhanh vãi
Tuy nhiên, hi vọng về sự tham gia trực tiếp của Ngoại trưởng Pompeo ở vai trò trung gian đã... bay màu khi Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong bài diễn văn trước toàn dân ngày 21/10 tuyên bố ông không thấy có khả năng về giải pháp ngoại giao ở thời điểm này.
"Chúng ta cần nhận ra rằng, vấn đề Nagorno-Karabakh ít nhất là ở thời điểm này và trong một thời gian dài nữa, chưa thể có giải pháp ngoại giao. Mọi vấn đề mà phía Armenia chấp nhận về mặt ngoại giao đã không còn được phía Azerbaijan chấp nhận nữa", ông Pashinyan nói.
Lý do Thủ tướng Armenia nói vậy là vì trước đó Tổng thống Azerbaijan tuyên bố ông tin tưởng cuộc xung đột có thể giải quyết theo "con đường quân sự".
Nguồn: soha.vn