Ngoc2k96854
New member
"Giao tranh ác liệt kinh khủng luôn! Lữ đoàn 68 - xịn sò quá đi! Lực lượng dự bị cấp hai của Nga đã vô trận. Thiệt hại không nhỏ tí nào, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác - chỉ còn con đường chiến thắng thôi" - Kênh tin tức Na Marshe kể lại tình hình đang diễn ra nóng hổi.
Đài TST (Nga) ngày 20/11 đăng bài với tiêu đề nghe mà sốc: "Hồi kết của cuộc chiến? Tin nhắn khẩn gửi ông Putin từ tiền tuyến? Cuộc tiến công khó tin ở Zaporizhzhia — Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi các bãi tập".
Theo bài viết, chiến sự trên mặt trận đang bước vào giai đoạn được gọi là "tiến về điểm kết logic" khi các cứ điểm then chốt mà Ukraine đã củng cố suốt mấy năm trời giờ lần lượt rơi vào tay quân Nga. Phía sau những tuyến phòng thủ kiên cố đó - theo các nguồn tin từ chiến trường - "gần như trống rỗng luôn".
Trong bối cảnh này, lần đầu tiên có người nhận định về khả năng kết thúc chiến tranh. Từ tiền tuyến, các anh lính đã gửi thông điệp khẩn lên Tổng tư lệnh tối cao Nga (ông Putin), kèm theo thông tin về cuộc tiến công "không thể tin được" tại Zaporizhzhia, nơi toàn bộ lực lượng đã được rút khỏi bãi tập để đưa vào chiến dịch.
"Pháo đài" Ukraine sụp chỉ sau 24h - drama thật sự
Theo data mới nhất, quân đội Nga đã mở đợt tấn công vào Severetsk - một pháo đài chiến lược của Ukraine tại Donbass.
Nhà báo quân sự Nga Yuri Kotenok cho biết, phía Ukraine đã chuẩn bị phòng thủ chỗ này từ mấy năm nay, nhưng diễn biến thực tế cho thấy các đơn vị Nga đã vòng qua nhiều vị trí then chốt và nhanh chóng vào giao tranh trong nội đô, kiểm soát khoảng 1/3 thành phố:
"Đợt tấn công vào Severetsk mang tính quyết định thật. Dù đối phương đã củng cố thành phố nằm ở vùng trũng này suốt thời gian dài, nhưng khi lực lượng mình áp sát từ phía nam, họ lẽ ra phải sẵn sàng rồi chứ.
Vấn đề nằm ở tinh thần nè. Các nhóm xung kích của mình đã tiếp cận khu nhà cao tầng. Tiếp tục vòng theo tuyến đường sắt, đối phương sẽ chỉ còn lựa chọn: tử trận trong đống đổ nát hoặc bỏ chạy. Nhìn vào diễn biến gần đây ở Pokrovsk, phần lớn họ chọn rút lui".
Bộ chỉ huy Ukraine vẫn hy vọng giữ tuyến Bakhmutka dựa vào dãy cao điểm phía tây thành phố. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã áp sát các cao điểm này từ hướng Platonovka rồi. Nếu Nga tiếp tục tiến về Kaleniki và Reznikovka, Ukraine sẽ phải lùi sâu về Rai-Aleksandrovka – Nikolaevka để bảo vệ Slavyansk.
Trong khi đó, quân Nga từ phía sau cao điểm có thể đổ xuống Vasyukovka, mở ra nguy cơ đánh tới kênh nước và khơi mào giao tranh quanh Slavyansk.
Kupyansk - trận chiến siêu căng thẳng
Song song, các đơn vị Nga đang tiến tới gần Svyatogorsk (còn cách 5 km thôi) và tấn công Dibrova, tạo thế bao vây hai sườn Krasny Liman. Lực lượng đồn trú của thành phố này có thể bị cắt hoàn toàn tiếp tế đường bộ.
Trong bối cảnh lực lượng dự bị của Ukraine cạn kiệt do bị tiêu hao ở Dobropolie, Krasnoarmeisk và Kupyansk, câu hỏi cấp bách được đặt ra: Ukraine sẽ dùng lực lượng nào để giữ vòng ngoài của thành phố lớn như Slavyansk?
Tính đến sáng 19/11/2025, khoảng 1/3 Severetsk đã lọt vào tay Nga rồi. Chiến dịch được đánh giá đang ở giai đoạn cao điểm.
Nhà báo Yuri Podolyaka nhận định: chỉ trong một ngày, quân Nga đã đạt được tiến triển quan trọng - chiếm được khu nhà cao tầng phía đông và tiến sâu vào khu dân cư thấp tầng phía nam.
Một yếu tố then chốt là việc Lữ đoàn cơ giới 7 vòng vào phía sau Severetsk qua Platonovka. Nếu trong 1-2 ngày tới Ukraine không ổn định được phòng tuyến, họ "sẽ buộc phải bỏ thành phố rất nhanh".
Theo nhà báo Kotenok, nhóm "Tây" của Nga đang tiến hành chiến dịch triệt hạ cụm quân Ukraine ở Kupyansk và bờ trái sông Oskol. Kiev liên tục điều quân dự bị vào khu vực, vừa cố giành lại Kupyansk, vừa tìm cách cắt đứt liên lạc của Nga trên bờ phải. Giao tranh ở đây được mô tả là cận chiến dữ dội không tưởng.
Ukraine liên tiếp phản công tại Golubovka từ Radkovka, Moskovka, Sobolevka, Blagodatovka, cũng như từ hướng Osinovo và Kupyansk-Uzlovy. Tuy nhiên, nỗ lực xóa bỏ "nêm chọc thủng" của Nga ở Kupyansk–Sadovoe tiếp tục thất bại. Các đơn vị Nga đánh bật nhiều đợt tấn công từ ba hướng.
Hai điểm vượt sông Oskol (Sadovoe và Osinovo) vốn là tuyến tiếp tế sống còn của Ukraine, giờ đều bị đe dọa. Nếu Nga kiểm soát hoàn toàn hai vị trí này, đầu cầu bờ trái của Ukraine sẽ rơi vào thế ngạt thở.
Trong đô thị Kupyansk, quân Nga tiếp tục dồn ép phía tây và nam, giữ vững khu công nghiệp và khu đông bắc, đồng thời tấn công dọc phố Svatovskaya. Ở vùng biên giới, Tập đoàn quân 6 đã giành quyền kiểm soát Dvurechanskoye, tiến xuống Otradnoye và Bologovka, gây sức ép lên Kolodezhnoye.
Kênh tin tức Na Marshe (Nga) mô tả tình hình:
"Tình hình ở Kupyansk cực kỳ căng thẳng. Ukraine cố khóa mũi đột phá của mình ở bờ trái. Giao tranh rất ác liệt. Lữ đoàn 68 - xuất sắc! Dự bị cấp hai của Nga đã vào vị trí. Chúng ta trả giá không nhỏ, nhưng không còn lựa chọn nào khác - chỉ có chiến thắng".
Dù đang chịu thiệt hại nặng, bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục tung các đơn vị hậu cần - vốn ba năm chưa hề ra trận - vào các đợt phản công mà nhà báo Anatoly Radov gọi là "các cuộc tấn công gây tiêu hao lớn". Ông đặt câu hỏi: "Họ lấy quân ở đâu ra?", khi các đơn vị tuyến sau cũng bị điều lên tuyến đầu hết rồi.
Tình huống ở Konstantinovka và thông điệp gửi ông Putin
Theo "Ukraina.ru", giao tranh tại hướng Konstantinovka gia tăng mạnh. Tại Ivanopolye, quân Nga tấn công quyết liệt, kiểm soát trung tâm làng. Tại khu vực phía đông, Ukraine phản công nhưng không thành công. Nguồn giám sát "Slivochny Kapriz" xác nhận Nga đã kiểm soát trung tâm Ivanopolye và các vị trí phía bắc Klevan-Byk.
Trước đó, ông Radov cho biết một tổ trinh sát gồm 4 binh sĩ Nga đã bí mật thâm nhập vào Ivanopolye, khiến lực lượng Ukraine tại đây rơi vào trạng thái hoảng loạn và phải rút khỏi vị trí. Diễn biến này được đánh giá là một hoạt động trinh sát chiến đấu nhằm kiểm tra phản ứng của đối phương.
Giữa lúc giao tranh diễn ra ác liệt, ông Radov gửi một thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách trên chiến trường: "Vấn đề cung cấp drone trinh sát cần được giải quyết ngay".
Zaporizhzhia - diễn biến "không thể tin nổi"
Sau khi giành quyền kiểm soát Malaya Tokmachka, mục tiêu tiếp theo của Nga là Orekhov - vị trí mà Kiev xem là then chốt, bởi nếu để mất, tuyến phòng thủ Zaporizhzhia sẽ mở toang. Vì vậy, Ukraine được dự báo sẽ "bám trụ tới cùng".
Theo phân tích của kênh tin tức Voennaya Khronika, trận Orekhov nhiều khả năng lặp lại mô hình Pokrovsk, khi Ukraine bố trí các "căn cứ nhỏ" tại Yurkovka, Tavricheskoye, Kamyshevakha, và lực lượng dự bị tại Volnyansk (ngoại ô Zaporizhzhia).
Dù các đội điều khiển drone đã được triển khai dày đặc, toàn bộ lực lượng Ukraine sớm muộn sẽ bị dồn vào khoảng không gian hẹp, dễ bị trinh sát và tấn công. Orekhov vốn thuận lợi nhất cho phòng thủ nhờ nhà cửa san sát, nhiều khu công nghiệp, nhưng điểm yếu nằm ở đường rút.
Với hoạt động mạnh của Nga dọc sông Dniepr, Ukraine chỉ còn hai hướng rút lên phía bắc qua Vasynovka và Omelnik - đều nằm trong tầm pháo và drone Nga. Khi lực lượng Nga ở hướng Gulyaypole siết chặt gọng kìm, cụm quân Orekhov có nguy cơ rơi vào túi lửa.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã kiểm soát Nechaevka - ngôi làng đầu tiên ven sông Ganchur. Điểm này đặc biệt quan trọng vì tuyến hào chống tăng tại đây đổi hướng sang phía đông; sau khi chiếm Danilovka, tuyến phòng thủ này đã bị Nga xuyên thủng.
Tiến từ Zarechnoye, quân Nga có thể áp sát Ternovatoye. Dù vị trí này vẫn còn vài điểm phòng thủ, nhưng không còn hào chống tăng nữa. Nếu Ternovatoye thất thủ, Ukraine sẽ hứng chịu thêm một "thảm họa chiến thuật". Từ Nechaevka đến Ternovatoye chỉ còn hơn 3 km thôi.
Chuẩn bị cho trận chiến siêu to khổng lồ
Ông Radov tiết lộ thêm rằng, các anh lính xác nhận Nga đang chuẩn bị chiến dịch tiến vào Zaporizhzhia ngay sau khi hình thành "chiếc chảo" quanh Gulyaypole.
Nguồn: soha.vn
Đài TST (Nga) ngày 20/11 đăng bài với tiêu đề nghe mà sốc: "Hồi kết của cuộc chiến? Tin nhắn khẩn gửi ông Putin từ tiền tuyến? Cuộc tiến công khó tin ở Zaporizhzhia — Nga rút toàn bộ lực lượng khỏi các bãi tập".
Theo bài viết, chiến sự trên mặt trận đang bước vào giai đoạn được gọi là "tiến về điểm kết logic" khi các cứ điểm then chốt mà Ukraine đã củng cố suốt mấy năm trời giờ lần lượt rơi vào tay quân Nga. Phía sau những tuyến phòng thủ kiên cố đó - theo các nguồn tin từ chiến trường - "gần như trống rỗng luôn".
Trong bối cảnh này, lần đầu tiên có người nhận định về khả năng kết thúc chiến tranh. Từ tiền tuyến, các anh lính đã gửi thông điệp khẩn lên Tổng tư lệnh tối cao Nga (ông Putin), kèm theo thông tin về cuộc tiến công "không thể tin được" tại Zaporizhzhia, nơi toàn bộ lực lượng đã được rút khỏi bãi tập để đưa vào chiến dịch.
"Pháo đài" Ukraine sụp chỉ sau 24h - drama thật sự
Theo data mới nhất, quân đội Nga đã mở đợt tấn công vào Severetsk - một pháo đài chiến lược của Ukraine tại Donbass.
Nhà báo quân sự Nga Yuri Kotenok cho biết, phía Ukraine đã chuẩn bị phòng thủ chỗ này từ mấy năm nay, nhưng diễn biến thực tế cho thấy các đơn vị Nga đã vòng qua nhiều vị trí then chốt và nhanh chóng vào giao tranh trong nội đô, kiểm soát khoảng 1/3 thành phố:
"Đợt tấn công vào Severetsk mang tính quyết định thật. Dù đối phương đã củng cố thành phố nằm ở vùng trũng này suốt thời gian dài, nhưng khi lực lượng mình áp sát từ phía nam, họ lẽ ra phải sẵn sàng rồi chứ.
Vấn đề nằm ở tinh thần nè. Các nhóm xung kích của mình đã tiếp cận khu nhà cao tầng. Tiếp tục vòng theo tuyến đường sắt, đối phương sẽ chỉ còn lựa chọn: tử trận trong đống đổ nát hoặc bỏ chạy. Nhìn vào diễn biến gần đây ở Pokrovsk, phần lớn họ chọn rút lui".
Bộ chỉ huy Ukraine vẫn hy vọng giữ tuyến Bakhmutka dựa vào dãy cao điểm phía tây thành phố. Tuy nhiên, lực lượng Nga đã áp sát các cao điểm này từ hướng Platonovka rồi. Nếu Nga tiếp tục tiến về Kaleniki và Reznikovka, Ukraine sẽ phải lùi sâu về Rai-Aleksandrovka – Nikolaevka để bảo vệ Slavyansk.
Trong khi đó, quân Nga từ phía sau cao điểm có thể đổ xuống Vasyukovka, mở ra nguy cơ đánh tới kênh nước và khơi mào giao tranh quanh Slavyansk.
Kupyansk - trận chiến siêu căng thẳng
Song song, các đơn vị Nga đang tiến tới gần Svyatogorsk (còn cách 5 km thôi) và tấn công Dibrova, tạo thế bao vây hai sườn Krasny Liman. Lực lượng đồn trú của thành phố này có thể bị cắt hoàn toàn tiếp tế đường bộ.
Trong bối cảnh lực lượng dự bị của Ukraine cạn kiệt do bị tiêu hao ở Dobropolie, Krasnoarmeisk và Kupyansk, câu hỏi cấp bách được đặt ra: Ukraine sẽ dùng lực lượng nào để giữ vòng ngoài của thành phố lớn như Slavyansk?
Tính đến sáng 19/11/2025, khoảng 1/3 Severetsk đã lọt vào tay Nga rồi. Chiến dịch được đánh giá đang ở giai đoạn cao điểm.
Nhà báo Yuri Podolyaka nhận định: chỉ trong một ngày, quân Nga đã đạt được tiến triển quan trọng - chiếm được khu nhà cao tầng phía đông và tiến sâu vào khu dân cư thấp tầng phía nam.
Một yếu tố then chốt là việc Lữ đoàn cơ giới 7 vòng vào phía sau Severetsk qua Platonovka. Nếu trong 1-2 ngày tới Ukraine không ổn định được phòng tuyến, họ "sẽ buộc phải bỏ thành phố rất nhanh".
Theo nhà báo Kotenok, nhóm "Tây" của Nga đang tiến hành chiến dịch triệt hạ cụm quân Ukraine ở Kupyansk và bờ trái sông Oskol. Kiev liên tục điều quân dự bị vào khu vực, vừa cố giành lại Kupyansk, vừa tìm cách cắt đứt liên lạc của Nga trên bờ phải. Giao tranh ở đây được mô tả là cận chiến dữ dội không tưởng.
Ukraine liên tiếp phản công tại Golubovka từ Radkovka, Moskovka, Sobolevka, Blagodatovka, cũng như từ hướng Osinovo và Kupyansk-Uzlovy. Tuy nhiên, nỗ lực xóa bỏ "nêm chọc thủng" của Nga ở Kupyansk–Sadovoe tiếp tục thất bại. Các đơn vị Nga đánh bật nhiều đợt tấn công từ ba hướng.
Hai điểm vượt sông Oskol (Sadovoe và Osinovo) vốn là tuyến tiếp tế sống còn của Ukraine, giờ đều bị đe dọa. Nếu Nga kiểm soát hoàn toàn hai vị trí này, đầu cầu bờ trái của Ukraine sẽ rơi vào thế ngạt thở.
Trong đô thị Kupyansk, quân Nga tiếp tục dồn ép phía tây và nam, giữ vững khu công nghiệp và khu đông bắc, đồng thời tấn công dọc phố Svatovskaya. Ở vùng biên giới, Tập đoàn quân 6 đã giành quyền kiểm soát Dvurechanskoye, tiến xuống Otradnoye và Bologovka, gây sức ép lên Kolodezhnoye.
Kênh tin tức Na Marshe (Nga) mô tả tình hình:
"Tình hình ở Kupyansk cực kỳ căng thẳng. Ukraine cố khóa mũi đột phá của mình ở bờ trái. Giao tranh rất ác liệt. Lữ đoàn 68 - xuất sắc! Dự bị cấp hai của Nga đã vào vị trí. Chúng ta trả giá không nhỏ, nhưng không còn lựa chọn nào khác - chỉ có chiến thắng".
Dù đang chịu thiệt hại nặng, bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục tung các đơn vị hậu cần - vốn ba năm chưa hề ra trận - vào các đợt phản công mà nhà báo Anatoly Radov gọi là "các cuộc tấn công gây tiêu hao lớn". Ông đặt câu hỏi: "Họ lấy quân ở đâu ra?", khi các đơn vị tuyến sau cũng bị điều lên tuyến đầu hết rồi.
Tình huống ở Konstantinovka và thông điệp gửi ông Putin
Theo "Ukraina.ru", giao tranh tại hướng Konstantinovka gia tăng mạnh. Tại Ivanopolye, quân Nga tấn công quyết liệt, kiểm soát trung tâm làng. Tại khu vực phía đông, Ukraine phản công nhưng không thành công. Nguồn giám sát "Slivochny Kapriz" xác nhận Nga đã kiểm soát trung tâm Ivanopolye và các vị trí phía bắc Klevan-Byk.
Trước đó, ông Radov cho biết một tổ trinh sát gồm 4 binh sĩ Nga đã bí mật thâm nhập vào Ivanopolye, khiến lực lượng Ukraine tại đây rơi vào trạng thái hoảng loạn và phải rút khỏi vị trí. Diễn biến này được đánh giá là một hoạt động trinh sát chiến đấu nhằm kiểm tra phản ứng của đối phương.
Giữa lúc giao tranh diễn ra ác liệt, ông Radov gửi một thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách trên chiến trường: "Vấn đề cung cấp drone trinh sát cần được giải quyết ngay".
Zaporizhzhia - diễn biến "không thể tin nổi"
Sau khi giành quyền kiểm soát Malaya Tokmachka, mục tiêu tiếp theo của Nga là Orekhov - vị trí mà Kiev xem là then chốt, bởi nếu để mất, tuyến phòng thủ Zaporizhzhia sẽ mở toang. Vì vậy, Ukraine được dự báo sẽ "bám trụ tới cùng".
Theo phân tích của kênh tin tức Voennaya Khronika, trận Orekhov nhiều khả năng lặp lại mô hình Pokrovsk, khi Ukraine bố trí các "căn cứ nhỏ" tại Yurkovka, Tavricheskoye, Kamyshevakha, và lực lượng dự bị tại Volnyansk (ngoại ô Zaporizhzhia).
Dù các đội điều khiển drone đã được triển khai dày đặc, toàn bộ lực lượng Ukraine sớm muộn sẽ bị dồn vào khoảng không gian hẹp, dễ bị trinh sát và tấn công. Orekhov vốn thuận lợi nhất cho phòng thủ nhờ nhà cửa san sát, nhiều khu công nghiệp, nhưng điểm yếu nằm ở đường rút.
Với hoạt động mạnh của Nga dọc sông Dniepr, Ukraine chỉ còn hai hướng rút lên phía bắc qua Vasynovka và Omelnik - đều nằm trong tầm pháo và drone Nga. Khi lực lượng Nga ở hướng Gulyaypole siết chặt gọng kìm, cụm quân Orekhov có nguy cơ rơi vào túi lửa.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã kiểm soát Nechaevka - ngôi làng đầu tiên ven sông Ganchur. Điểm này đặc biệt quan trọng vì tuyến hào chống tăng tại đây đổi hướng sang phía đông; sau khi chiếm Danilovka, tuyến phòng thủ này đã bị Nga xuyên thủng.
Tiến từ Zarechnoye, quân Nga có thể áp sát Ternovatoye. Dù vị trí này vẫn còn vài điểm phòng thủ, nhưng không còn hào chống tăng nữa. Nếu Ternovatoye thất thủ, Ukraine sẽ hứng chịu thêm một "thảm họa chiến thuật". Từ Nechaevka đến Ternovatoye chỉ còn hơn 3 km thôi.
Chuẩn bị cho trận chiến siêu to khổng lồ
Ông Radov tiết lộ thêm rằng, các anh lính xác nhận Nga đang chuẩn bị chiến dịch tiến vào Zaporizhzhia ngay sau khi hình thành "chiếc chảo" quanh Gulyaypole.
Nguồn: soha.vn