Chiến sĩ Quân đoàn 34 tuổi mới 19 hy sinh khi cứu 2 người khỏi điện giật trong lúc nghỉ phép về nhà

7074e589c69405e9ebd7.jpg


Câu chuyện về anh chiến sĩ trẻ khiến ai nghe cũng phải xót xa Trong lúc nghỉ phép về thăm nhà, hạ sĩ Kpă Thiệp (sinh năm 2006) - chiến sĩ thuộc Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã anh dũng lao vào cứu 2 người dân bị điện giật và đã hy sinh vì hành động cao cả này.

Ngày 22/7, đại diện Quân đoàn 34 cho biết hạ sĩ Kpă Thiệp đang trong thời gian nghỉ phép từ 19/7 đến 30/7 để về thăm gia đình tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 20/7, trên đường từ rẫy về nhà, khi đi qua khu vực làng Tai Pêr, xã Ia Ko (Gia Lai), anh phát hiện hai người dân đang gặp sự cố điện giật, tính mạng nguy kịch. Không do dự một giây nào, hạ sĩ Kpă Thiệp đã lao ngay vào cứu người.

Nhờ hành động dũng cảm của anh, hai nạn nhân là Rơ Mah Việt (sinh năm 1999) và Rah Lan H'Nom (sinh năm 1996) đã được cứu sống. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định.

6819c56caba93903b2a4.jpg


Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, hạ sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật và bất tỉnh ngay tại hiện trường Dù được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng anh đã không qua khỏi.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai, nguyên nhân tử vong là sốc do rung tim dẫn đến suy tim tối cấp vì điện giật.

Đại diện Quân đoàn 34 cho biết, sự hy sinh của hạ sĩ Kpă Thiệp là minh chứng cho phẩm chất cao đẹp của người quân nhân cách mạng.

"Trong thời khắc sinh tử, anh đã lựa chọn bảo vệ tính mạng của nhân dân, chấp nhận đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống cho người khác. Hành động dũng cảm ấy tiếp tục khẳng định rằng ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân", đại diện đơn vị chia sẻ.

ef37d996cccae19f8443.jpg


Sau sự việc, tập thể cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 đã đến thăm hỏi gia đình, đồng thời quyên góp, ủng hộ gần 150 triệu đồng để chia sẻ mất mát với người thân của anh.

Đặc biệt xót xa khi biết rằng hạ sĩ Kpă Thiệp mới chỉ 19 tuổi, đã có vợ và hai con nhỏ Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với gia đình, đồng đội và người dân địa phương. Nhưng hành động quên mình cứu người của anh chiến sĩ trẻ đã cứu sống hai sinh mạng giữa thời khắc hiểm nguy - một việc làm vô cùng cao cả và đáng trân trọng

a201896fd28f6502593d.jpg


886a47b031e9226f189c.jpg


8a452c20e5d60ebc9572.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top